Giải vô địch bóng đá quốc gia - V-League chính thức ra đời vào mùa 2000 - 2011, nhưng phải 2 năm sau, từ mùa giải 2003 bóng đá Việt Nam (BĐVN) mới mở cửa đón những cầu thủ nước ngoài đầu tiên.
Giải vô địch bóng đá quốc gia - V-League chính thức ra đời vào mùa 2000 - 2011, nhưng phải 2 năm sau, từ mùa giải 2003 bóng đá Việt Nam (BĐVN) mới mở cửa đón những cầu thủ nước ngoài đầu tiên. Kể từ đó, danh hiệu “Vua phá lưới” luôn thuộc về một chân sút ngoại; từ Achilefu, Amaobi (cùng của Nam Định) đến Kesley (Bình Dương), Elenildo De Jesus (Thép miền Nam - Cảng SG), Almeida (Đà Nẵng, 2 lần liên tiếp), rồi Gaston Merlo (Đà Nẵng 3 năm liền), Lazaro và gần đây nhất là Timothy trong màu áo CLB Hà Nội. Cùng với chức VĐ của Cảng SG ở mùa 2001-2002, Hồ Văn Lợi là “Vua phá lưới” nội cuối cùng mà sau đó, suốt đúng 1 thập kỷ qua kể từ khi xuất hiện ngoại binh, không một chân sút VN nào có thể cạnh tranh.
V-League 2013 đang xuất hiện khả năng phá bỏ cái dớp ấy. Ở tuổi 27, Lê Công Vinh đang có cơ hội đi vào lịch sử của BĐVN với tư cách là “Vua phá lưới” nội đầu tiên của V-League, khi đang dẫn đầu cuộc đua với 14 bàn thắng và giải chỉ còn 6 vòng đấu, trong bối cảnh các chân sút ngoại “khủng” mùa này đều sa sút (Samson, Gonzalo mới có 10, 11 bàn; Merlo 9 bàn, đương kim “Vua phá lưới” Timothy còn tệ hơn, chỉ mới có 5 pha lập công cho CLB mới V.Ninh Bình; đối thủ gần nhất với Công Vinh là chân sút mới nổi Abass của Thanh Hóa cũng đang kém anh 2 bàn). Với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho SLNA vào lưới Thanh Hóa chủ nhật rồi, chỉ 1 pha lập công nữa thôi, Công Vinh sẽ chạm mốc kỷ lục cầu thủ đầu tiên ghi 100 bàn thắng ở V-League. Tuy nhiên, với việc tiền đạo xứ Nghệ chỉ còn chơi 1 trận cuối cùng chia tay mùa giải 2013 với HAGL vào cuối tuần này, nếu kỷ lục sau anh còn có thể hẹn lại thì cơ hội lần đầu tiên giành danh hiệu “Vua phá lưới” và trở thành “Vua phá lưới” nội đầu tiên trong lịch sử V-League coi như đóng lại.
Tuy nhiên, với một người nổi tiếng khôn ngoan như Công Vinh, lại có bà xã trong giới showbitz đứng sau, hẳn đã tính toán, cân phân mọi lẽ. Sang Nhật dù chỉ chơi ở giải hạng 2 J-League nhưng ngoài tiền lương gấp 5 lần ở SLNA, Vinh vẫn có một danh hiệu “lịch sử” khác, đó là cầu thủ VN đầu tiên được một CLB nước ngoài ký hợp đồng hẳn hoi, chứ không phải theo con đường trao đổi, hợp tác hay gửi gắm học hỏi như những trường hợp trước đây.
Trần Đỗ
![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



