Báo Đồng Nai điện tử
En

Bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho tình cảm

09:04, 22/04/2013

Sau khi có điểm đầu tiên giải hạn trên sân nhà trước V.Ninh Bình, K.Kiên Giang hành quân lên phố núi với quyết tâm không chỉ tìm điểm đầu tiên trên sân khách, mà còn đòi món nợ bị HAGL cướp trên tay đứa con cưng mùa rồi là Oseni, một trong những lý do khiến đội bóng phương Nam mùa này sớm lâm cảnh lao đao.

Sau khi có điểm đầu tiên giải hạn trên sân nhà trước V.Ninh Bình, K.Kiên Giang hành quân lên phố núi với quyết tâm không chỉ tìm điểm đầu tiên trên sân khách, mà còn đòi món nợ bị HAGL cướp trên tay đứa con cưng mùa rồi là Oseni, một trong những lý do khiến đội bóng phương Nam mùa này sớm lâm cảnh lao đao.

Từng cùng đội tuyển U.17 Nigeria đoạt chức vô địch thế giới 2007, khoác áo tuyển U.23 dự vòng loại Đại hội thể thao châu Phi 2011 và có thời gian thi đấu cho CLB CSKA Moskva (Nga), Ganiyu Boiayi Oseni được HLV Lại Hồng Vân đưa về vào đầu mùa Giải hạng nhất 2011. Ngay mùa giải đầu tiên chơi bóng ở Việt Nam, với 9 lần lập công, anh là nhân tố chính đưa K.Kiên Giang thăng hạng. Ở V-League 2012, Oseni tiếp tục chứng tỏ sự kiến hiệu của mình với 11 bàn thắng. Trong đó, trận K.Kiên Giang gặp HAGL ở vòng 7 dù đội chủ nhà thua 2-3 nhưng cá nhân Oseni vẫn chói sáng với cú đúp. Trớ trêu, chính ấn tượng để lại của chân sút 22 tuổi từ trận này đã lọt mắt xanh đội khách và ngay từ giai đoạn lượt về HAGL đã rắp tâm “bứng” Oseni khỏi Rạch Giá để đưa lên phố núi.

Dù K.Kiên Giang đưa về Felix, cựu tiền đạo Đồng Tháp đồng thời cũng là một cựu tuyển thủ U.21 Nigieria, nhưng khoảng trống mà Oseni để lại vẫn quá lớn. Chính vì vậy, đội bóng ĐBSCL không “hận” đối thủ Tây Nguyên mới lạ. Thực tế các học trò của HLV Lại Hồng Vân đã chơi một trận đầy nỗ lực và xứng đáng có được 1 điểm tại phố núi nếu như bên kia chiến tuyến không có người đồng đội cũ. Chẳng những hờn chưa trả được mà “đau” hơn cho K.Kiên Giang, trực tiếp 2 lần ra đòn kết liễu họ lại chính là Oseni. Thế mới biết, bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho chuyện ân tình. Với cú đúp trong trận này, Oseni đã kịp ghi được hơn phân nửa số bàn thắng mùa rồi khi giải mới đi được hơn 1/4 chặng đường, đồng thời vươn lên nhóm thứ nhì trong cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 5 bàn cùng Gonzalo (HN T&T), Công Vinh (SLNA) và Abass (Thanh Hóa).

Dương Cầm

Tin xem nhiều