Báo Đồng Nai điện tử
En

B.Bình Dương… thua xứng đáng!

07:04, 08/04/2013

Sau thất bại… được ngợi khen trước SLNA, trở về sân nhà tiếp ứng viên rớt hạng V.Hải Phòng (V.HP) là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng đất Thủ chặn đứng chuỗi thất bại. Tuy nhiên, họ lại tiếp tục đà tuột dốc không phanh với trận thua… xứng đáng.

Sau thất bại… được ngợi khen trước SLNA, trở về sân nhà tiếp ứng viên rớt hạng V.Hải Phòng (V.HP) là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng đất Thủ chặn đứng chuỗi thất bại. Tuy nhiên, họ lại tiếp tục đà tuột dốc không phanh với trận thua… xứng đáng.

B. Bình Dương (trái) toàn thua 4 trận kể từ đầu giải. Ảnh: T.L
B. Bình Dương (trái) toàn thua 4 trận kể từ đầu giải. Ảnh: T.L

Trên lý thuyết B.Bình Dương (B.BD) gần như chơi với... 4 tiền đạo. Tuy nhiên, tất cả vũ khí của họ chỉ là độc một bài rót bổng vào vòng 16,50m đối phương, không có miếng đánh phối hợp nào khác. Đỉnh điểm sự bế tắc của HLV Cho Yoon Hwan là đẩy trung vệ Nguyễn Hoàng Helio lên “cắm” ở tuyến trên cũng nhằm phục vụ cho lối chơi ấy. Nhưng 2 pha đánh đầu chệch khung thành của cầu thủ gốc Brazil này cũng là tất cả những gì B.BD làm được trong hiệp II.

Trong khi đó, đội khách V.HP vào cuộc rất tự tin, chủ động chơi đôi công với chủ nhà. Cách tiếp cận trận đấu này không chỉ xuất phát từ việc cả 2 mùa gần đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đều không thua ở Gò Đậu mà còn do B.BD giờ đây không còn có thể bắt nạt được ai, dù xét về những tên tuổi trong đội hình, họ vẫn là “ông kẹ”.

Bàn mở tỷ số ở phút 71 của V.HP đến từ một pha phản công mẫu mực: bóng được xẻ cánh cho Gilberto Fortunato mở tốc độ như cơn lốc, tiếp đó là đường chuyền như đặt vào đầu của Antonio và cú đánh đầu ngược hướng di chuyển của thủ môn. 2 cầu thủ người Brazil đánh bại 4 cầu thủ đối phương. Bàn kết liễu B.BD lại đến sau một loạt pha đan bóng qua lại như tiqui - taca giữa các cầu thủ đội khách mà các cầu thủ chủ nhà chỉ đứng xem như khán giả trên sân, để rồi kết thúc bằng pha đánh đầu cận thành của Gilberto trong tiếng vỗ tay tán thưởng của… khán giả BD.

Đó là tình huống điển hình cho nhận xét: “họ đã không chịu đá” của Chủ tịch HĐQT B.Bình Dương Lê Minh Sơn sau trận đấu. Còn HLV Cho Yoon Hwan thì vừa bước vào phòng họp báo đã chủ động “phủ đầu” các phóng viên: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ ngôi sao, nhưng sức mạnh và độ đồng đều thua SHB.ĐN, SLNA. Hay như V.HP hôm nay, họ đã chứng tỏ là một tập thể gắn kết hơn chúng tôi nhiều”.

Sự thiếu “gắn kết” của tập thể B.BD- trách nhiệm thuộc về ai? 10 năm lên chuyên nghiệp, đội bóng từng được mệnh danh “Chelsea Việt Nam” này có khởi đầu tồi tệ nhất với thất bại toàn tập thứ 5 liên tiếp ở cả 2 mặt trận - đây là giọt nước tràn ly với các CĐV đất Thủ.

Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều