Báo Đồng Nai điện tử
En

Liệu có thể ngăn chặn được cái chết đột tử trên sân của Morosini?

08:04, 16/04/2012

Đêm thứ bảy, không chỉ Italia mà bóng đá thế giới lại rúng động khi hậu vệ Piermario Morosini, cựu tuyển thủ U.21 Italia, đã qua đời sau khi bị đột quỵ trên sân trong trận đấu giữa Pescara và Livorno ở Serie B, vì một cơn đau tim dù anh mới chuẩn bị bước sang tuổi 26.

 

Đêm thứ bảy, không chỉ Italia mà bóng đá thế giới lại rúng động khi hậu vệ Piermario Morosini, cựu tuyển thủ U.21 Italia, đã qua đời sau khi bị đột quỵ trên sân trong trận đấu giữa Pescara và Livorno ở Serie B, vì một cơn đau tim dù anh mới chuẩn bị bước sang tuổi 26.

Morosini, cầu thủ mới nhất tử vì nghiệp. Ảnh: T.L
Morosini, cầu thủ mới nhất tử vì nghiệp. Ảnh: T.L

Thảm kịch xảy ra vào phút 31 (khi đội khách Livorno của Morosini đang dẫn 2-0), Morosini đã đổ gục xuống sân. Các nhân viên y tế ngay lập tức vào sân để tiến hành sơ cứu và đưa anh ngay tới bệnh viện. Nhưng tất cả đã không kịp.

Dư luận Italia đang dấy lên câu hỏi, liệu nếu được cấp cứu kịp thời như trường hợp của Muamba của Bolton cách đây hơn 1 tháng ở Anh, Morosini đã có thể được cứu sống? Bởi trước đó Morosini đã một lần ngã xuống sân nhưng đã cố gượng dậy và đến lần thứ 2 khi anh quỵ hẳn, trọng tài chính lại đứng quay lưng. Chỉ khi được trợ lý thông báo, trọng tài chính mới cho dừng trận đấu để bộ phận y tế vào sân.

 Sự chậm trễ thứ 2 rất đáng trách là xe cấp cứu của bệnh viện đã vào chậm 3-4 phút do lối vào sân bị một chiếc xe cảnh sát vô tình đậu chắn, khiến người ta phải phá sập hàng rào kính để lấy chỗ đi qua. Sự phối hợp giữa các bác sĩ trong quá trình sơ cứu cũng bị đặt dấu hỏi khi có thông tin, trước khi ra đi vĩnh viễn, tim của Morosini đã ngừng đập đến 3 lần liên tiếp.

Cái chết của Morosini không phải là tai nạn đột tử ngay trên sân cỏ đầu tiên. Mới đây nhất, trong trận đấu với Tottenham ở tứ kết FA Cup, cầu thủ Muamba của Bolton cũng đổ gục xuống sân. Trái tim anh đã ngừng đập 78 phút, ở bờ vực của sự sống và cái chết, nhưng hiện Muamba có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng Morosini, và rất nhiều người khác thì không may mắn được như thế.

Liên đoàn bóng đá Italia đã quyết định hoãn tất cả các trận đấu diễn ra cuối tuần qua.  

        Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều