Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện như đùa!

07:02, 08/02/2012

Vậy là cái tên mỹ miều Super League (hay giải Ngoại hạng) đã chết yểu, chỉ tồn tại vỏn vẹn 4 vòng đấu, với thời gian 1 tháng 5 ngày (tính từ ngày khai mạc giải VĐQG 2012 đến vòng đấu thứ 4 chủ nhật rồi, kể cả thời gian nghỉ tết).

Điều quan trọng nhất với giải VĐQG là chất lượng chứ không phải tên gọi của giải đấu.      Ảnh: T.L
Điều quan trọng nhất với giải VĐQG là chất lượng chứ không phải tên gọi của giải đấu. Ảnh: T.L

Vậy là cái tên mỹ miều Super League (hay giải Ngoại hạng) đã chết yểu, chỉ tồn tại vỏn vẹn 4 vòng đấu, với thời gian 1 tháng 5 ngày (tính từ ngày khai mạc giải VĐQG 2012 đến vòng đấu thứ 4 chủ nhật rồi, kể cả thời gian nghỉ tết). Theo yêu cầu của Tổng cục TDTT, VPF đã phải “trả lại tên cho em”, cụ thể kể từ vòng 5 cuối tuần này giải VĐQG chuyên nghiệp sẽ trở lại tên gọi V-League, tương tự là giải hạng Nhất quốc gia. Vấn đề không phải đơn giản ở việc thay một tên gọi, mà điều đó có nghĩa là BTC và các CLB sẽ phải thay đổi in lại từ các pa-nô, áp-phích, logo trên áo đấu; đến lịch đấu, vé vào sân… (các đài truyền hình cũng phải làm lại các trailler quảng cáo, logo, banner…). Chuyện như đùa khi nhớ ra rằng dẫn đến hệ quả tốn kém, phiền phức này chỉ xuất phát từ phút cao hứng của một “ông bầu” sáng lập VPF, muốn giải đấu sau khi vào tay mình phải có một tên thật kêu, thật hoành tráng, cho dù không ít người phải ngượng miệng, bởi thực tế chất lượng giải chẳng “siêu” chút nào. Sâu xa hơn, lại có người phân tích việc đổi tên Super League như một giải đấu mới, độc lập là có ý đồ, nằm trong lộ trình tính toán của “ông bầu” này, nhằm khi cần thiết, phủ nhận bản quyền truyền hình bóng đá mà VFF đã trót bán (vì bán V-League chứ có bán Super League đâu?). Điều đáng nói là đích thân Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã yêu cầu phải đổi lại tên của giải VĐQG ngay tại buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa VPF và Eximbank, tức 9 ngày trước khi khai mạc giải, nhưng tất cả đều phớt lờ.

Chuyện càng như đùa khi cũng từ công văn nhắc nhở của Tổng cục TDTT người ta mới té ngửa khi biết rằng Điều lệ giải và Quy chế BĐ chuyên nghiệp 2012 vẫn chưa được Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT và DL phê duyệt. Nói cách khác, Super League đang diễn ra là… giải ngoài luồng, đá lậu (!?).

Xem ra: Bất cập, bất cập… quá bất cập!

Vội vàng, vội vàng… quá vội vàng !

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, sỡ dĩ Tổng cục và Bộ VH-TT&DL chưa phê duyệt Dự thảo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do VPF trình lên là do e ngại khi ngay Điều 2 của Dự thảo ghi: “BĐ chuyên nghiệp trong quy chế này được hiểu là một ngành kinh doanh, các CLB Ngoại hạng và hạng Nhất quốc gia là thành viên chính thức của VPF, thực hiện công việc kinh doanh đó để…, tạo nguồn thu nhập và sinh lợi”. Chính cụm từ “tạo nguồn thu nhập và sinh lợi” này khiến cơ quan quản lý nhà nước không khỏi giật mình và đến nay vẫn chưa thông qua. Trước đó trong văn bản của Bộ VH-TT&DL khi đồng ý cho VPF thành lập cũng nhắc như: “phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý BĐ, tuân thủ theo pháp luật VN, tuân thủ theo quy định của FIFA, Điều lệ của VFF, phải bảo đảm mục tiêu là vì sự phát triển của BĐVN”; chứ không phải lợi nhuận là tiêu chí hàng đầu của VPF.

Đông Kha

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều