Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải mã “hiện tượng” tân binh

07:02, 08/02/2012

Rớt hạng ở mùa 2006, phải 5 năm sau, bóng đá (BĐ) Lâm Đồng mới trở lại sân chơi hạng Nhất. Và ngay lập tức đội bóng cao nguyên đã gây “sốc” khi quật ngã tên tuổi sừng sỏ B.Bình Dương ngay tại đất Thủ trong trận mở màn Cúp QG 2012 (hòa 2-2 và thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu).

Rớt hạng ở mùa 2006, phải 5 năm sau, bóng đá (BĐ) Lâm Đồng mới trở lại sân chơi hạng Nhất. Và ngay lập tức đội bóng cao nguyên đã gây “sốc” khi quật ngã tên tuổi sừng sỏ B.Bình Dương ngay tại đất Thủ trong trận mở màn Cúp QG 2012 (hòa 2-2 và thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu). Kế đến ở vòng 1/8 trên sân nhà, Lâm Đồng lại buộc một “cựu vương” khác là Đà Nẵng phải đi đến chấm luân lưu 11m may rủi và chỉ chịu dừng bước với tỷ số 1-3. Tại giải hạng Nhất, ngay ngày khai mạc tân binh này đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của An Giang khi buộc đội chủ nhà phải chia điểm 1-1, rồi thắng Trẻ Hà Nội (ACB) 2-1, chỉ chịu nhường bước sít sao 0-1 trước Bình Định và mới đây nhất đã đánh bại đội đang dẫn đầu Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy với tỷ số 3-1. Sau 4 vòng đấu, XSKT Lâm Đồng đang bay cao trong nhóm đầu 7 điểm.

XSKT.LĐ ăn mừng chiến thắng trước HN đồng thời tạm chiếm ngôi đầu bảng.          Ảnh: T.L
XSKT.LĐ ăn mừng chiến thắng trước HN đồng thời tạm chiếm ngôi đầu bảng. Ảnh: T.L

Có vẻ như truyền thống Quân khu 4 và khả năng dẫn dắt những đội bóng “con nhà nghèo, vượt khó, học giỏi” của HLV Vũ Quang Bảo, đang được phát huy, tiếp nối ở đất cao nguyên Đà Lạt. Nhà cầm quân gốc lính này có thể không thành công với những “đại gia”, tham vọng như Navibank SG, Cần Thơ; nhưng ở những đội bóng khó khăn lại rất biết cách động viên, kích thích tinh thần binh sĩ. Chính vì vậy, dù không có những cá nhân nổi trội, nhưng người ta đang bắt gặp lại dáng dấp, lối chơi sức mạnh, dựa trên ý chí chiến đấu và tinh thần tập thể của Quân khu 4. 2 cái tên đáng chú ý nhất của ông Bảo “khoằm” là tiền đạo Suleiman (11 - vốn cũng là học trò cũ theo ông Bảo từ Quân khu 4 đến Navibank SG và mùa rồi từng ghi 11 bàn trong màu áo An Giang, hiện đã có 3 bàn thắng cho Lâm Đồng) và tiền vệ Võ Trọng Phú (7 - 2 bàn).

Với chủ nhà Đồng Nai, cũng đang được xem là “hiện tượng” đầu mùa khi cho cả 2 “ông lớn” Đồng Tâm Long An, Bình Định đo ván, còn ứng cử viên thứ 3 thì buộc phải chia điểm trên sân nhà. Việc ra đi của tiền vệ Phạm Hữu Phát cùng sự thay máu lớn về lực lượng đã không để lại hệ quả xấu như nhiều người đã e ngại, mà ngược lại đội quân của HLV Trần Bình Sự có vẻ lại trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn và nhất là không còn phụ thuộc vào một cá nhân nào. Các tân binh: trung vệ Phồng Quang Trung, Hữu Thắng (Kiên Giang)… đã nhanh chóng hòa nhập và chứng tỏ năng lực của mình. Chiều thứ bảy này “hiện tượng” nào sẽ giải mã “hiện tượng” nào? Sẽ là một chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà của thầy trò ông Sự?

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều