
Sáng qua 7-12, vòng bảng Champions League đã khép lại ở 4 bảng E, F, G, H. Cùng với Leverkusen, Arsenal, APOEL, Barcelona và Milan; 3 CLB Chelsea, Marseille, Zenit đã đoạt vé đi tiếp.
Sáng qua 7-12, vòng bảng Champions League đã khép lại ở 4 bảng E, F, G, H. Cùng với Leverkusen, Arsenal, APOEL, Barcelona và Milan; 3 CLB Chelsea, Marseille, Zenit đã đoạt vé đi tiếp.
![]() |
| Chelsea giành chiến thắng thuyết phục trước Valencia 3 bàn không gỡ. Ảnh: T.L |
Bảng E: Chelsea vượt thoát
Ở thế bị dồn đến chân tường, bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng lớn và các ngôi sao của Chelsea đã lên tiếng. Đội chủ sân Stamford Bridge đã làm được hơn cả yêu cầu cần thiết khi giã đối thủ khó chịu đến từ Tây Ban Nha - Valencia, 3 bàn không gỡ. HLV Villas Boas đã táo bạo khi cất cả Torres và Lampard trên ghế dự bị và bố trí đội hình cân bằng giữa kinh nghiệm của Didier Drogba và sức trẻ của đôi cánh Juan Mata - Sturridge. Gương mặt trẻ Romeu đá thấp nhất nơi hàng tiền vệ cùng Ramires và Meireles. Lối đá phòng ngự - phản công sắc sảo, cùng sự bùng nổ của Drogba, sự sáng tạo của Mata - một cựu cầu thủ của Valencia, đã mang đến chiến thắng thuyết phục cho The Blues. Trong đó, voi rừng Bờ Biển Ngà đã có màn trình diễn chói sáng, chính Drogba là người mở tỷ số ngay ở phút thứ 2, kiến tạo bàn thứ 2 cho Ramies và đặt dấu chấm hết cho Valencia. Do ở trận đấu cùng giờ, Leverkusen bị cầm hòa trên sân Genk 1-1 nên với chiến thắng này Chelsea không chỉ đi tiếp mà còn vượt lên đoạt ngôi đầu bảng E.
Bảng F: Marseille ngược dòng ngoạn mục
Sớm cầm chắc vé đầu nên Arsenal đưa ra đội hình 2 và các cầu thủ trẻ, và dễ dàng thất thủ trước chủ nhà Olympiakos với tỷ số 1-3. Với kết quả này ở trận đấu cùng giờ tại Đức, Marseille chỉ có một con đường duy nhất đó là phải thắng nhà ĐKVĐ Bundesliga Dortmund. Tuy nhiên, mới sau 30 phút đội khách đến từ Pháp đã bị dẫn 2-0. Mọi sự tưởng như đã tuyệt vọng, nhưng các cầu thủ Marseille vẫn kiên trì làm nên cuộc lội ngược dòng không tưởng, thắng lại 3-2, lách qua khe cửa hẹp trong gang tấc để có mặt ở tứ kết. Đặc biệt, đến phút 82 họ mới có bàn san bằng tỷ số và bàn thắng quyết định diễn ra ở phút 85.
Bảng G: Zenit tiễn Porto
Tấn công dồn dập trong suốt 90 phút thi đấu, song Porto vẫn bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Zenit, và phải trả giá bằng việc trở lại Europa League, giải đấu mà họ là ĐKVĐ. Với mục tiêu chỉ giành 1 điểm tại Bồ Đào Nha, HLV người Italia Luciano Spalletti đã áp dụng thành công lối chơi Catennacio giúp đội bóng Nga đi tiếp. Suốt 90 phút hầu như chỉ mình Porto chơi bóng, tuy nhiên trước bức tường bê tông vô cùng kiên cố mà Zenit dựng lên, tất cả những pha công thành của Porto đều bị dội ngược trở lại. Với kết quả hòa 0-0, Zenit nối gót Apoel Nicosia vào tứ kết.
Bảng H: Đội hình 2 Barca vẫn quá mạnh
Đã cầm chắc ngôi đầu bảng và tập trung cho trận Siêu kinh điển với Real vào cuối tuần này nên Barca chỉ đưa ra dàn cầu thủ trẻ có độ tuổi trung bình chưa tới 23, nhưng vẫn đủ “ăn tươi nuốt sống” BATE Borisov 4-0 để kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại. Trong khi đó, đội thứ nhì Milan gây chút thất vọng cho các CĐV khi đã dẫn Plzen 2 bàn cho tới phút 88 (do công của Pato và Robinho) nhưng lại để tuột chiến thắng một cách khó tin.
Quý Chánh





![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)








