Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai đêm 7 và 8-12, kết thúc vòng bảng Champions League: Nước Anh nín thở

10:12, 06/12/2011

Cho đến trước lượt đấu cuối cùng này đã xác định được chủ nhân của 9/16 chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp 1/8, đó là: Bayern Munich, Inter Milan, Benfica, Real Madrid, Leverkusen, Arsenal, APOEL Nicosia, Barcelona và AC Milan.

Cho đến trước lượt đấu cuối cùng này đã xác định được chủ nhân của 9/16 chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp 1/8, đó là: Bayern Munich, Inter Milan, Benfica, Real Madrid, Leverkusen, Arsenal, APOEL Nicosia, Barcelona và AC Milan. Trong đó riêng bảng H mọi sự đã an bài. Cảnh hạ màn của vòng bảng mở ra trong sự nín thở của xứ sở sương mù, khi ngoài Arsenal sớm giành vé đầu bảng F, 3 tên tuổi còn lại: M.U, Chelsea và Man City đều đứng trước khả năng có thể bị loại.

HLV Mancini bi quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà.
HLV Mancini bi quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà.

Việc tất cả các đại diện của Premier League đều vượt qua vòng bảng, từ nhiều năm nay luôn được các CĐV xứ sở sương mù coi là…lẽ đương nhiên. Thậm chí đã có lúc vòng bán kết Champions League trở thành chuyện nội bộ của nước Anh khi có đến 3/4 CLB hiện diện; chưa hết, trong 7 trận chung kết châu Âu gần nhất, đại diện BĐ Anh đã góp mặt đến 6 lần. Tuy nhiên, mùa này bản đồ BĐ lục địa già lại đang nghiêng về bên kia eo biển Manche.

Xác suất bị loại lớn nhất lại đang thuộc về đội bóng nhà giàu đang chễm chệ dẫn đầu Premier League, Man City (mà theo chính HLV Mancini là chỉ còn 30% cơ hội). Nếu muốn đi tiếp ở lượt cuối đêm mai trên sân nhà, Man City phải đánh bại Bayern Munich, đồng thời cầu mong Napoli không thể thắng được đội chủ nhà đã bị loại Villarreal. Sau chiến thắng 2-1 trước chính Man City ở lượt trước, Napoli đang nắm trong tay quyền tự quyết, chỉ cần một chiến thắng tối thiểu họ sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả tại Anh.

Lịch đấu vòng áp chót (những đội in đậm đã đoạt vé vào tứ kết):

1g45 ngày 7-12: Bảng E: Chelsea - Valencia, Genk - Leverkusen. Bảng F: Olympiakos - Arsenal. Bảng G: Nicosia - Shakhtar, Porto - Zenit. Bảng H: Barcelona - Borisov, Plzen - Milan.

1g45 ngày 8-12: Bảng A: Man City - Bayern Munich, Villarreal - Napoli. Bảng B: Inter - CSKA Moskva, Lille - Trabzonspor. Bảng C: Benfica - Otelul, Basel - MU. Bảng D: Ajax - Real Madrid, Dynamo Zagreb - Lyon.

Tuy nhiên, nếu Man xanh dừng bước trong lần đầu tiên ra mắt ở đấu trường danh giá nhất này chẳng phải là một thảm họa (thậm chí họ sẽ điều kiện tập trung hơn cho mục tiêu chính là chức VĐ giải Premier League), thì viễn cảnh phải xuống chơi ở Europa League với Man đỏ là cả một sự sỉ nhục, nhất là khi họ ở một bảng khá nhẹ. Dù vậy cửa của MU vẫn khá rộng, chỉ cần không vấp ngã tại Thụy Sĩ là đủ; thậm chí sẽ đoạt ngôi đầu bảng nếu thắng Basel trong khi Benfica không thắng Otelu (hoặc MU hòa Basel còn Benfica thua). Tuy nhiên trận đấu đêm mai MU sẽ mất “chân tiền” Chicharito (sẽ phải nghỉ 4 tuần).

Tương tự, Chelsea cũng còn quyền tự quyết, thậm chí có đến 2 cửa: hoặc thắng Valencia, hoặc hòa Valencia 0-0 và cầu mong Leverkusen không thua ở Racing Genk. Tuy nhiên, trước một Valencia rất khó chịu và vẫn phải chiến đấu cật lực để sinh tồn; dù có lợi thế sân nhà, một chiến thắng sát nút hoặc đơn giản hơn là trận hòa không tỷ số, cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò Villas-Boas. Chỉ cần sơ sẫy để thủng lưới một bàn thôi, trước mặt Chelsea sẽ là cả một núi sức ép (mà Stamford Bridge bây giờ chẳng còn là pháo đài bất khả xâm phạm; khi cỡ West Brom, Norwich, Swansea còn ghi bàn được huống hồ là Valencia, đội bóng vừa giã đến 7 bàn vào lưới Genk).

 Quý Chánh

                   

 

 

Tin xem nhiều