
Ngoài việc tiếp tục tin dùng thủ môn Bửu Ngọc, cùng sự trở lại của trung vệ Long Giang, sơ đồ đội hình xuất phát của U.23 VN gần như y hệt trận ra quân gặp Philippines, trừ một thay đổi duy nhất: Hoàng Thiên thay Văn Quyết ở vị trí tiền đạo.
Ngoài việc tiếp tục tin dùng thủ môn Bửu Ngọc, cùng sự trở lại của trung vệ Long Giang, sơ đồ đội hình xuất phát của U.23 VN gần như y hệt trận ra quân gặp Philippines, trừ một thay đổi duy nhất: Hoàng Thiên thay Văn Quyết ở vị trí tiền đạo. Tuy nhiên Đông Timor mới là đội gây bất ngờ khi chủ động tấn công, ra đòn đánh phũ đầu và chứng tỏ chiến thắng của họ trước Lào và Philippines là xứng đáng. Với thể hình hơn hẳn, các cầu thủ nhập tịch Đông Timor có thể lực và sức rướn cực khỏe, lại đá rát, áp sát, cỡ nào cũng lao vào, đồng thời không kém phần tiểu xảo; đã khiến các cầu thủ VN gặp rất nhiều khó khăn trong tranh chấp tay đôi, cầm bóng để thực hiện các phá phối hợp sở trường. Phải sau 1/3 thời gian hiệp I, các học trò ông Goetz mới dần thích ứng, bắt nhịp được thế trận. Phút 16, VN mới có cú sút đầu tiên từ quả đá phạt trực tiếp của Hoàng Thịnh và phút 22 mới có pha phối hợp sắc nét đầu tiên khi Trọng Hoàng dũng mãnh đoạt bóng đẩy cho Thành Lương căng ngang mặt thành, Hoàng Thiên băng vào đánh đầu nhưng lại bay cao.
![]() |
| Âu Văn Hoàn nhân đôi cách biệt 2-0 cho U23 Việt Nam. |
Lối đá rát và sự hùng hổ của Đông Timor sớm phải trả giá khi phút 24 chân sút số 1 Almeida trong một pha tranh chấp đã vẫy tay đánh nguội vào mặt Chu Ngọc Anh, nhận thẻ đỏ trực tiếp (trước đó tiền đạo đang dẫn đầu với 3 bàn thắng này cũng đã nhận 1 thẻ vàng). Trận thứ 2 liên tiếp VN được chơi hơn người và lần này lợi thế đến sớm hơn nhiều so với trận gặp Myanmar. Tuy nhiên các pha dứt điểm của Trọng Hoàng, Thành Lương rồi Hoàng Thịnh, Hoàng Thiên vẫn không sao đến được địa chỉ cần thiết. Phút 41, ông Falko Goetz tung Văn Quyết vào sân thay Thanh Trung rất mờ nhạt, một quyết định chính xác nhưng lẽ ra đã phải thực hiện ngay từ đầu. Gần như ngay lập tức cầu thủ của T&T đã có cơ hội mở tỉ số, sau pha đi bóng và đường chọc khe rất đẹp vào vùng cấm của đội trường Thành Lương, Quyết đã đối mặt với khung thành nhưng anh lại thiếu tự tin không thực hiện pha kết thúc mà lại chuyền vào cho Văn Thắng để mất bóng.
Khi hàng công vẫn quá vô duyên, thì phá vỡ bế tắc cho VN lại đến từ một hậu vệ. Phút 52, Âu Văn Hoàn thực hiện đường chuyền vượt tuyến cực kỳ chính xác đặt đồng đội SLNA Trọng Hoàng vào thế đối mặt thủ môn, và sau 2 cú sút Hoàng đã đưa U.23 VN vượt lên dẫn trước. Sau hàng loạt những pha tiếp tục bỏ lỡ của các đồng đội ở tuyến trên, 12 phút sau bàn mở tỉ số, đến lượt đích thân hậu vệ phải Văn Hoàn lên tham gia tấn công, xông thẳng vào vùng cấm và có pha xử lý hết sức bình tĩnh, đẳng cấp đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Carlos. Từ lúc này, Đông Timor hoàn toàn buông thế trận cho VN. Vô số cơ hội được mở ra nhưng những Thành Lương, Văn Thắng, Văn Quyết, Hoàng Thiên và kể cả Đình Tùng sau đó (vào thay Văn Thắng ở phút 77) đều cố gắng tìm cách giải hạn cho mình mà đánh mất lối chơi đồng đội. 3 điểm nhọc nhằn trước “hiện tượng” khó chịu Đông Timor là hết sức quý giá và rất đáng khen ngợi cho nỗ lực “cắn răng mà đá” của các cầu thủ U.23 VN trong hoàn cảnh phải chịu rất nhiều sức ép. Tuy nhiên do “chỉ” thắng 2-0, U.23 VN vẫn chưa thể lấy lại ngôi đầu bảng khi trong trận đấu trước đó Myanmar đã thắng đậm Lào 4-0, để có cùng 7 điểm nhưng hơn VN về hiệu số bàn thắng, bại (7/2 so với 5/1 của VN). Tuy nhiên nếu 2 đối thủ còn lại của U.23 VN là Brunei và Lào đã được nhận diện là yếu nhất bảng và hầu như đã sớm bị loại, thì Myanmar còn phải chơi 2 trận “chung kết” với Philippines và Đông Timor.
Trần Hải















