Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tim nóng nhưng đầu phải lạnh

09:11, 04/11/2011

Chất lửa, sự tràn đầy nhiệt huyết vốn là điểm mạnh truyền thống của các ĐTVN, nhưng đây cũng là nhược điểm cố hữu khi các cầu thủ chúng ta luôn thiếu “độ lạnh” và sự điềm tĩnh cần thiết. Với ĐT U.23 lần này, điều đó càng thể hiện rõ.

Chất lửa, sự tràn đầy nhiệt huyết vốn là điểm mạnh truyền thống của các ĐTVN, nhưng đây cũng là nhược điểm cố hữu khi các cầu thủ chúng ta luôn thiếu “độ lạnh” và sự điềm tĩnh cần thiết. Với ĐT U.23 lần này, điều đó càng thể hiện rõ.

Vấn đề này đã bộc lộ và được cảnh báo ngay tại VFF Cup. Ở giải đấu trước thềm SEAGames này, nếu các cầu thủ chủ nhà không phung phí, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội tốt thì họ đã phải thắng Myanmar 7, 8 bàn chứ không chỉ 5-0, thắng Uzbekistan 4-1 thay vì hòa 1-1 và hạ Malaysia 3-1 chứ không phải 1-1, khiến ngậm ngùi mất cúp. Bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất lại là 2 cầu thủ chơi gần khung thành đối phương nhất: Văn Quyết và Văn Thắng.

Trận gặp U.23 Philippines vừa qua nhược điểm này không những chưa được khắc phục mà còn trầm trọng hơn. Vô số những tình huống đối mặt khung thành, đấu tay đôi với thủ môn đối phương, thậm chí lừa qua được cả anh chàng đang bắt cho CLB Duisburg của Đức này, mà các cầu thủ U.23 VN vẫn không sao đưa bóng được qua vạch cầu môn. Đến mức HLV Michael Weiss của Philippines cũng phải ngạc nhiên nhận xét: đây là một trận đấu kỳ lạ của U.23 VN. Còn quan sát trên khán đài, cựu HLV ĐTVN A.Riedl - hiện là cố vấn cho U.23 Lào - cho rằng lẽ ra VN phải thắng… 10-1 (!). Hai cái tên phung phí nhiều cơ hội nhất vẫn là cặp tiền đạo Văn Quyết và Văn Thắng, vốn lâu nay chuyên là tiền vệ ở T&T và Thanh Hóa. Lo ngại và cảnh báo về nguy cơ cầu thủ ngoại chiếm chỗ của các chân sút VN ở hầu như tất cả CLB trong nước đã trở thành sự thật. Điều gì sẽ xảy ra nếu như trung vệ Philippines không làm thay các học trò ông Goetz tung cú đánh đầu tuyệt đẹp… phản lưới nhà, giúp U.23 VN gỡ hòa? Hay trước đó, cú sút như kẻ chỉ của De Jong chệch vào trong cột dọc 1cm thôi để nâng tỷ số lên 2-0 cho Philippines. Trước trận đấu chúng ta đã quá “thần hồn nát thần tính” về dàn cầu thủ “nhập tịch” của đối phương, thực tế U.23 Philippines rất xoàng và non nớt hơn rất nhiều so với ĐTQG của họ. U.23 VN hầu như chơi trên nửa sân với 65% thời gian kiểm soát bóng. Thế mà, ngay trong chuyến ra khơi đầu tiên suýt nữa U.23 VN lại chết ở “lỗ chân trâu” như các đàn anh 1 năm về trước.

Có thể thông cảm với các cầu thủ trẻ của chúng ta khi với rất nhiều người đây là lần đầu tiên “mang chuông đi đánh xứ người”, góp mặt ở một đấu trường lớn (tan trận căng cứng đến mức trung vệ Huỳnh Phú ngã vật ra sân gần như bất tỉnh và sau đó súp cũng không ăn nổi). Hơn nữa, trận đầu ra quân bao giờ cũng khó khăn, nhất là với một ĐT được đánh giá ƯCV vô địch và được cả nước dõi theo với kỳ vọng quá lớn. Không khó để nhận ra sự căng cứng, tâm lý đè nặng khiến các cầu thủ đánh mất sự thanh thoát. Nhưng chính vì vậy mà U.23 VN càng phải rèn cho mình trái tim luôn nóng, nhưng cái đầu phải thật lạnh. Hy vọng, qua từng trận, chất Giéc Manh, lạnh lùng của người Đức sẽ được HLV Goetz thấm vào các học trò.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều