
Sau 16 ngày kể từ trận khai màn gặp U.23 Philippines, U.23 VN mới trở lại SVĐ quốc gia Indonesia Bung Karno để chơi trận bán kết theo đúng lộ trình ban đầu vạch ra. Tuy nhiên, điều mà thầy trò ông Falko Goetz không dự liệu là trớ trêu phải sớm đối đầu với đội chủ nhà.
Sau 16 ngày kể từ trận khai màn gặp U.23 Philippines, U.23 VN mới trở lại SVĐ quốc gia Indonesia Bung Karno để chơi trận bán kết theo đúng lộ trình ban đầu vạch ra. Tuy nhiên, điều mà thầy trò ông Falko Goetz không dự liệu là trớ trêu phải sớm đối đầu với đội chủ nhà.

Văn Quyết cùng các đồng đội phải cải thiện nhiều mặt nếu muốn giành HCV SEA Games 26. Ảnh: T.L
Chiến thắng nhọc nhằn, tổn hao sức lực và phải trả giá đắt bằng chiếc thẻ đỏ của Long Giang và chấn thương của Đình Tùng, trước U.23 Lào nhằm đoạt ngôi đầu bảng, tránh chủ nhà ở bán kết; đã trở thành công cốc, khi trong trận đấu sau đó Indonesia đã bất ngờ để thua Malaysia. Chẳng có ý đồ nào ở đây, sự thực cả Indonesia và Malaysia đều “sợ” gặp VN. Bằng chứng là 2 đội đã chơi một trận “chung kết” máu lửa thực sự, quyết giành ngôi đầu bảng để “được” gặp Myanmar (không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như trước đó VN hòa hoặc thua Lào, rất có thể sẽ lập lại tình huống như trận bán kết Tiger Cup 1998 tại TP.Hồ Chí Minh, khi cả Indonesia và Thái Lan đều đùn đẩy chiến thắng cho nhau để khỏi gặp VN ở bán kết). Việc Indonesia vấp ngã trước sự chứng kiến, cổ vũ của 100 ngàn CĐV nhà, khiến món nợ trước người Mã sau 2 trận chung kết AFF Cup vào năm ngoái càng thêm chồng chất; chẳng qua là kết quả bất khả kháng. Chính vì vậy, Indonesia có lý do để thất vọng và tâm lý bất lợi hơn so với VN khi bước vào trận bán kết tối nay.
Như người VN thường nói, trong rủi có may, trong họa có phúc; với những gì 2 đội bóng đứng đầu bảng A đã thể hiện trong trận “chung kết”, Malaysia khó chơi hơn nhiều và xứng đáng là nhà ĐKVĐ giải (thậm chí rất nhiều cầu thủ còn là những nhà ĐKVĐ Đông Nam Á). Trong khi đó, Indonesia thoạt trông rất hùng hổ, sức tấn công rất đáng sợ, nhưng lối chơi lại không định hình rõ nét và thiếu vũ khí, đòn đánh quyết định. Yếu tố đáng ngại lớn nhất của Indonesia là sức mạnh tinh thần từ chảo lửa Bung Karno, nhưng điều này cũng đã không thể giúp họ trước Malaysia. Chắc chắn cũng như 4 trận vòng bảng, trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của 100 ngàn khán giả nhà, Indonesia sẽ ào lên ra đòn phũ đầu, tấn công “biển người” ồ ạt. Nếu các cầu thủ U.23 VN đứng vững trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà trong nửa tiếng đầu, thế trận sau đó sẽ trở nên dễ thở hơn và khi đó sẽ đến lượt chúng ta. Một vấn đề cần đặc biệt lưu tâm, sở trường của các tiền đạo chủ nhà là đánh đầu, trong khi đó lại là điểm yếu của VN; do đó chắc chắn Indonesia sẽ khai thác tối đa đòn không chiến. 14 năm trước, tại SEA Games 19-1997 chủ nhà Indonesia cũng bừng bừng khí thế, muốn ăn tươi nuốt sống mọi đối thủ như bây giờ (thực tế đã vào đến tận chung kết), nhưng trong trận khai mạc họ đã bị tuyển VN dội một gáo nước lạnh bằng việc cầm hòa 2-2. Ngày hôm sau, không phải là một gương mặt của đội chủ nhà mà cái tên xuất hiện tràn ngập trên báo chí Indonesia là Văn Sỹ Hùng. Cú đúp, cùng lối chơi đầy lắt léo, kỹ thuật của tiền đạo VN này khi ấy đã được báo chí Indonesia đặt cho biệt danh là “Little boy”. 14 năm sau U.23 VN lại có một “chàng trai nhỏ bé” khác: Thành Lương. Đội trưởng U.23 VN sẽ làm nên sự khác biệt của trận bán kết?
Không kể cữ dượt tập sút trước Brunei, 4 trận còn lại của vòng bảng chưa có trận nào, U.23 VN mang lại sự khoái cảm và niềm tin về một nhà VĐ nơi người hâm mộ. Niềm tin ấy sẽ bắt đầu từ tối nay? Chỉ còn 2 bước nữa thầy trò ông Goetz sẽ chạm tay vào màu vàng đã 52 năm chờ đợi, cùng món tiền thưởng khổng lồ 1 triệu USD.
Đông Kha

![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





