Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

16g chiều nay 12-11, U.23 Việt Nam - U.23 Brunei: Giải stress đi !

06:11, 12/11/2011

Giai đoạn khó khăn nhất của vòng bảng, thầy trò HLV Falko Goetz đã vượt qua. Với 7 điểm và trước mắt chỉ còn 2 đối thủ đã được nhận diện là yếu nhất bảng, U.23 VN hầu như đã đặt một chân vào bán kết.

Giai đoạn khó khăn nhất của vòng bảng, thầy trò HLV Falko Goetz đã vượt qua. Với 7 điểm và trước mắt chỉ còn 2 đối thủ đã được nhận diện là yếu nhất bảng, U.23 VN hầu như đã đặt một chân vào bán kết. Ông Goetz đã tuyên bố trận gặp Brunei chiều nay sẽ vẫn giữ bộ khung nòng cốt và tiếp tục chơi tấn công (bởi VN vẫn cần tìm kiếm bàn thắng càng nhiều càng tốt để phòng cần so đọ chỉ số phụ). Đây là cơ hội để những Thành Lương, Văn Thắng, Đình Tùng, Văn Bình và kể cả 3 chân sút đã có bàn thằng là Hoàng Thiên, Trọng Hoàng, nhất là Văn Quyết “giải hạn”, “xả stress” sau những bức bối vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội vừa qua. Qua đó đả thông cái đầu và tìm lại sự thanh thoát cho đôi chân trước khi bước vào giai đoạn đá knock out.

Niềm vui đã trở lại với U.23 VN. Ảnh: T.L
Niềm vui đã trở lại với U.23 VN. Ảnh: T.L

Nhà VĐ thường là đội bóng càng vào sâu đá càng hay. Với một HLV, tính điểm rơi phong độ chính xác để đạt thành tích cao ở một giải đấu cụ thể là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Trước một giải đấu cốt tử, đội tuyển phải trải  qua quá trình chuẩn bị với một chuỗi thời gian, nhiều giải phụ, nhiều trận đấu mang tính tích lũy. HLV ngoài chuyên môn bóng đá còn phải là nhà “toán học”, “tâm sinh lý học”…
Năm 2007, chúng ta còn nhớ tại vòng loại Olympic Bắc Kinh, thầy trò HLV A.Riedl đã chơi xuất thần, phong độ rất ổn định, gây kinh ngạc cả làng cầu châu lục. Thế nhưng, sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu kỳ thú đó, chỉ 10 ngày sau U.23 VN đã xụi lơ thảm hại ở SEAGames 24, mà cay đắng nhất là trận tranh hạng 3 phơi áo 0-5 trước Singapore. Giới chuyên môn đánh giá điểm rơi của U.23 VN năm ấy đã rơi vào vòng loại Olympic mất rồi.
Còn bước vào AFF Cup 2008, thầy trò HLV Calisto mang theo một chuỗi thành tích vô cùng tệ hại: 11 trận không biết thắng. Trận ra quân lại thua ngay Thái Lan 0-2, rồi thắng may mắn 3-2 trước Malaysia, chật vật vượt qua Lào. Nhưng từ vòng bán kết, đoàn quân của ông Calisto càng đá càng như lên đồng, để rồi đi thẳng lên ngôi vương. Rõ ràng lần đó ông Calisto đã tính toán thành công để phong độ học trò đạt cao nhất vào đúng giai đoạn quyết định của giải.
Vậy thì hy vọng diện mạo và phong độ trầy trật trong 3 trận đấu vừa qua là do các cầu thủ chúng ta vẫn chưa đạt ngưỡng mà HLV Falko Goetz cùng các trợ lý đã căn điểm rơi đỉnh cao phong độ của U.23 VN rơi vào ngày 19-11 (bán kết) và 21-11 (trận chung kết).

Đông Kha

 

Tin xem nhiều