
Sau 8 ngày “mất tích”, biệt vô âm tín, trung vệ Trần Quốc Anh đã lần đầu tiên lên tiếng về chuyện anh rút lui khỏi đội tuyển U-23. Quốc Anh cho biết hiện đang ở TP.Hồ Chí Minh điều trị bệnh đau dạ dày.
![]() |
| Quốc Anh chắc chắn sẽ phải nhận án kỷ luật của VFF do tự ý rời bỏ ĐT U23 VN. Ảnh: T.L |
Sau 8 ngày “mất tích”, biệt vô âm tín, trung vệ Trần Quốc Anh đã lần đầu tiên lên tiếng về chuyện anh rút lui khỏi đội tuyển U-23. Quốc Anh cho biết hiện đang ở TP.Hồ Chí Minh điều trị bệnh đau dạ dày. Giải thích việc tự ý rút khỏi ĐT U-23 cầu thủ gốc Tiền Giang này cho biết do luôn bị ám ảnh trong quá khứ vì những lần tập trung trước đây anh luôn bị loại vào giờ chót. “Điều này khiến tôi không đủ tinh thần để tập trung tập và thi đấu” (?) – Quốc Anh biện minh.
Giải thích về hành vi dại dột của mình, Quốc Anh cho biết là do “không biết có quy định cầu thủ tự ý rời đội tuyển sẽ bị phạt và kỷ luật nặng” (?!) Sau khi đọc báo mới biết nên rất lo. Anh thừa nhận mình đã phạm sai lầm nhưng giờ không biết phải khắc phục ra sao. “Muốn ra Hà Nội xin lỗi ban huấn luyện nhưng lại sợ mọi người dè bỉu...”, Quốc Anh tâm sự.
Trong lứa cầu thủ sinh năm 1988 của Tiền Giang từng giành chức vô địch U.21 quốc gia ở Đà Nẵng năm 2006, Quốc Anh (là đội trưởng năm đó), chứ không phải Long Giang, mới là niềm hy vọng lớn nhất. Với thể hình lý tưởng để chơi trung vệ (cao gần 1m80), Anh là một trong những cầu thủ thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia II có thâm niên ăn cơm các ĐT U nhiều nhất (từ U.18 quốc gia, đến U.20, U.22, U.23 và ĐT Olympic). Sau chức vô địch U.21, Quốc Anh đã được Đà Nẵng đề nghị mượn 1 năm, sau một mùa thử sức ở V-League Quốc Anh trở về xin đi, nhưng Tiền Giang không đồng ý bán cầu thủ này với giá mà phía Đà Nẵng đưa ra. Đầu mùa giải 2011, sau khi Tiền Giang rớt xuống hạng Nhì, Quốc Anh (cùng Phúc Hiệp) chuyển về chơi cho CLB TP.Hồ Chí Minh với phí hợp đồng 3 tỷ đồng/3 năm và được trao băng đội trưởng. Nhưng do chỉ đủ kinh phí thanh toán 1 năm hợp đồng nên TP.Hồ Chí Minh vừa qua đã chính thức thanh lý hợp đồng để Quốc Anh trở thành cầu thủ tự do (trước đó CLB này đã định bán Quốc Anh cho Đồng Tâm Long An, nhưng bất thành vì 3 bên không tìm được tiếng nói chung). Việc được gọi trở lại ĐT U.23 chuẩn bị SEAGames 26 là một bất ngờ với chính cầu thủ này. Nào ngờ cơ sự! Dù thế nào thì Quốc Anh cũng không thể trách ai ngoài sự nông nỗi, cạn nghĩ và bản lĩnh kém của chính mình.
| ĐT U.23 VN đã có trận giao hữu đầu tiên với CLB T&T. Với đội hình xuất phát gồm Đình Tùng-Văn Quyết (tiền đạo), Thành Lương-Trọng Hoàng-Văn Bình-Thanh Trung (tiền vệ), Tấn Đạt-Anh Quang-Huỳnh Phú-Ngọc Anh (hậu vệ) và thủ môn Tuấn Mạnh... trong hiệp I, U.23 đã chơi rất ăn ý và có 3 bàn thắng do công của Thành Lương, Đình Tùng và Văn Quyết. Tuy nhiên sang hiệp II, khi HLV Goetz thay đổi đội hình với cặp tiền đạo Văn Thắng-Tuấn Anh; 2 tiền vệ cánh Mạnh Dũng-Hoàng Thiên và cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh-Thái Dương; U.23 không còn đường nét mạch lạc và khả năng làm chủ trận đấu (bàn thắng từ pha đánh đầu của Thanh Hào đến từ một tình huống cố định (phạt góc). Dù vậy chiến thắng 4-0 vẫn khiến ông Goetz xoa tay hài lòng. Tuy nhiên, T&T cũng chỉ mới tập trung có 1 tuần, lại thiếu HLV trưởng Phan Thanh Hùng và chỉ chơi với đội hình thuần nội. |
Đỗ Cao


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









