Do không có một tiền đạo đẳng cấp xứng tầm, cùng việc Tuấn Anh (Đồng Nai) và Ngọc Anh (SLNA) không đáp ứng được yêu cầu khi lần lượt chơi cạnh Đình Tùng trong trận ráp đội hình đầu tiên hòa U.21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 1-1, khiến HLV Falko Goetz phải vận dụng một lối chơi riêng cho tuyển U.23 Việt Nam (VN).
Do không có một tiền đạo đẳng cấp xứng tầm, cùng việc Tuấn Anh (Đồng Nai) và Ngọc Anh (SLNA) không đáp ứng được yêu cầu khi lần lượt chơi cạnh Đình Tùng trong trận ráp đội hình đầu tiên hòa U.21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 1-1, khiến HLV Falko Goetz phải vận dụng một lối chơi riêng cho tuyển U.23 Việt Nam (VN). Đó là gần như không có tiền đạo đúng nghĩa. Cả 2 cầu thủ chơi cao nhất trên tuyến đầu đều không “cắm” trong khu vực 16,50m của đối phương mà Đình Tùng và Văn Quyết thường xuyên chơi dạt biên, trong đó Quyết có xu hướng lùi sâu. Tuy đây cũng là vị trí và lối chơi quen thuộc của 2 cầu thủ này ở CLB Thanh Hóa và T&T, nhưng dấu ấn sáng tạo của vị HLV người Đức là miếng đánh chiến thuật dùng 2 tiền đạo “ảo” thu hút, kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương để 3 mũi khoan từ tuyến 2 gồm: Mạnh Dũng (V.Ninh Bình), Hoàng Văn Bình (SLNA) và Đinh Thanh Trung (HPHN) băng lên, xâm nhập vùng cấm. Miếng tấn công này đã thực sự gây bất ngờ, lúng túng cho các cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ). Trong hiệp I, có ít nhất 3 tình huống phối hợp như vậy đã đặt Văn Bình và Thanh Trung vào tư thế đối mặt khung thành và thủ môn, tiếc rằng khả năng dứt điểm quá kém. Tuy nhiên, do chỉ có độc một bài nên khi không còn yếu tố bất ngờ, đối phương chỉ cần đeo bám, cảnh giác lùi sâu là đội chủ nhà hết “vốn”.
Đặc biệt trong hiệp II, khi các cầu thủ nhanh chóng xuống sức (do vẫn đang trong thời kỳ tập nặng, tích lũy thể lực), U.23 VN càng trở nên “vô hại”. Tất cả 5 sự thay người của HLV Goetz đều tập trung vào 5 vị trí chơi cao nhất trên tuyến đầu, trong đó việc ông sử dụng 2 hậu vệ biên Âu Văn Hoàn (SLNA) và Tấn Đạt (Khánh Hòa) chơi ở vị trí tiền vệ cánh, cho thấy vị HLV người Đức vẫn phải đang tìm kiếm, thử nghiệm những mảnh ghép cho hàng công của U.23 VN. Ở những điều chỉnh về nhân sự này chỉ có Lê Văn Thắng (thay chính đồng đội ở Thanh Hóa, Đình Tùng) là đem lại chút đột biến và ở mức độ nào đó là cầu thủ vừa mới được bổ sung từ U.21 HAGL: Hoàng Thiên; còn Thái Dương thực sự là một thất bại khi anh không thể gánh nổi vị trí tiền vệ trung tâm của Văn Bình, vốn có vai trò rất quan trọng trong cách vận hành tấn công của ông Goetz.
So với lứa đàn anh những năm trước, SVHQ đến với Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh lần này không mạnh bằng, họ gần như nhường hẳn thế trận cho đội chủ nhà và suốt trận chỉ có đúng 2 cơ hội ở cuối mỗi hiệp và một đã được tận dụng thành công (có vẻ như cầu thủ SVHQ đã trong thế việt vị). Chính vì vậy tuyến phòng ngự U.23 VN vẫn chưa được thử thách thực sự, dù vậy sự mạnh mẽ, tự tin và dứt khoát của bộ tứ: Quốc Long (T&T), cặp trung vệ lần đầu lên tuyển Quốc Anh (TP.Hồ Chí Minh) - Huỳnh Phú (ĐTLA) và đặc biệt là hậu vệ trái Chu Ngọc Anh của Nam Định; cũng phần nào tạo được sự an tâm. Với các cầu thủ trẻ một trận thua vẫn bổ ích hơn một chiến thắng dễ dàng hay may mắn. Rõ ràng HLV Goetz sẽ còn rất nhiều việc để làm, tuy nhiên quỹ thời gian còn dài, hơn nữa trong tay ông Goetz vẫn còn 4 quân bài quan trọng nhất: Thành Lương, Trọng Hoàng, Long Giang và Đức Thiện, hiện đều đang dưỡng thương.
Tối nay, U.23 VN sẽ có trận đấu thứ 2 gặp Học viện Aspire (Qatar), đội bóng gồm toàn các cầu thủ U.17 nhưng đã bất ngờ đánh bại U.23 Singapore 2-0.
Đông Kha



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



