Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thua Persipura 1-3, Sông Lam Nghệ An "rảnh nợ": Muốn... thì chiều!

10:05, 25/05/2011

Đúng là SLNA gặp tổn thất khi mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương và treo giò, nhưng với lợi thế sân nhà và trước một Persipura không có gì quá ghê gớm, lại vừa phải trải qua chuyến đi đầy vất vả đến xứ Nghệ (phải trải qua 5 tiếng di chuyển từ Hà Nội và chỉ đến Vinh vào rạng sáng ngày hôm trước), đội chủ nhà VN hoàn toàn có thể giành một kết quả tốt (bằng chứng là khi các cầu thủ chủ nhà đẩy cao đội hình chơi nhanh lập tức có cơ hội, mà ngoài bàn gỡ 1-2 của Hồng Việt còn có một pha bóng đập xà).

Đúng là SLNA gặp tổn thất khi mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương và treo giò, nhưng với lợi thế sân nhà và trước một Persipura không có gì quá ghê gớm, lại vừa phải trải qua chuyến đi đầy vất vả đến xứ Nghệ (phải trải qua 5 tiếng di chuyển từ Hà Nội và chỉ đến Vinh vào rạng sáng ngày hôm trước), đội chủ nhà VN hoàn toàn có thể giành một kết quả tốt (bằng chứng là khi các cầu thủ chủ nhà đẩy cao đội hình chơi nhanh lập tức có cơ hội, mà ngoài bàn gỡ 1-2 của Hồng Việt còn có một pha bóng đập xà). Thế nhưng, thật đáng ngạc nhiên, với một trận đấu mang ý nghĩa quyết định chiếc vé vào tứ kết ở đấu trường châu lục, SLNA lại đưa ra sân với một đội hình chỉ có... 3 cầu thủ là thường đá chính ở V-League (Trọng Hoàng, Quang Tình, Hồng Việt). 8 vị trí còn lại đều là những gương mặt dự bị và đội hình 2; trong đó không dùng một ngoại binh nào, còn Văn Quyến sau gần suốt 1 năm không ra sân, lần đầu tiên xuất hiện trong mùa giải có mặt ngay trong đội hình xuất phát lại với tư cách thủ quân và tiền đạo duy nhất (?). Trong khi đó đội khách Persipura thể hiện quyết tâm và mục tiêu rõ rệt hơn hẳn với đủ 3 suất ngoại binh và lối chơi đầy tích cực so với tư tưởng yếm thế phòng ngự, phản công của chủ nhà. Cứ nhìn hình ảnh tả xung hữu đột của thủ quân Boas Salossa với cách chơi lờ đờ của Văn Quyến, cùng sự thiếu lửa của cầu thủ vốn luôn thừa lửa như Trọng Hoàng; cũng đủ thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận trận đấu giữa 2 đội đang dẫn đầu giải VĐQG Indonesia và V-League. Không thể lấy lý do vì phải tập trung cho mục tiêu chính là V-League mà trước mắt là trận đấu trên sân Hải Phòng vào thứ bảy này để biện giải cho tư tưởng yếm thế của đại diện VN, bởi Persipura cũng phải bận tâm bảo vệ ngôi đầu của họ ở Super League đang diễn ra kia mà. Hơn nữa nếu giành vé đi tiếp thì đến giữa tháng 9 vòng tứ kết AFC mới diễn ra, khi V-League đã kết thúc. Muốn thua thì được thua, ngay trong hiệp I, SLNA đã "được" sớm nhận lãnh 2 bàn thua dễ và bàn thứ 3 ở cuối hiệp II cũng dễ dàng không kém.

 

SLNA (trước) chính thức chia tay với AFC Cup 2011.Ảnh: T.L

Với việc SLNA dừng bước ở vòng 1/8 (trước đó T&T đã bị loại ở vòng bảng), đây là mùa mà các đại diện VN có thành tích tệ nhất trong 3 năm tham dự đấu trường AFC Cup. Đáng buồn hơn là có thể chấp nhận thua vì trình độ, lực lượng (như B.Bình Dương năm 2009 hay Đà Nẵng năm rồi), nhưng thất bại do thái độ nhút nhát, lừng chừng (kiểu được chăng hay chớ, thắng thì tốt mà thua cũng chẳng sao) thật khó chấp nhận. Đã thiếu khát vọng, cầu an bằng lòng với những mục tiêu trong "lũy tre làng" thì đừng ra biển lớn.

Đông Kha 

 

 

Tin xem nhiều