Mới 1 tuần trước, HLV Wenger còn hào hứng nói đến "cú ăn tư", nhưng giờ đây 2 trong số đó đã tan thành mây khói. Sau thất bại ở trận chung kết Carling Cup, sáng qua Arsenal cũng ngậm ngùi chia tay đấu trường Champions League.
Mới 1 tuần trước, HLV Wenger còn hào hứng nói đến "cú ăn tư", nhưng giờ đây 2 trong số đó đã tan thành mây khói. Sau thất bại ở trận chung kết Carling Cup, sáng qua Arsenal cũng ngậm ngùi chia tay đấu trường Champions League. Chỉ trong vòng 4 ngày, 2 lần đoàn quân của Wenger trở thành nạn nhân của trọng tài. Hôm thứ bảy trong trận gặp Sunderland họ bị từ chối 1 bàn thắng không hề việt vị và mất 1 quả penalty khi Arshavin bị đẩy ngã rõ ràng trong vòng cấm, còn sáng qua chiếc thẻ vàng thứ 2 có phần nghiệt ngã cho Van Persie (anh sút bóng khi trọng tài đã nổi còi) khiến Arsenal phải thi đấu mất người từ phút 56 là bước ngoặt dẫn đến thất bại 1-3 và bị loại (Barcelona thắng chung cuộc 4-3). Do đó không có gì khó hiểu với sự cay cú của HLV Wenger và Van Persie khi cho rằng trọng tài đã giết chết trận đấu. Không phải không có lý khi "Giáo sư" cho rằng "trong một trận đấu quan trọng như vậy với những tiếng hò hét của 95.000 CĐV, cho dù Van Persie có cố tình sút bóng đi chăng nữa thì tôi cũng không thấy có lý do gì anh ấy phải nhận thẻ đỏ".
Để bảo toàn lợi thế 2-1 ở lượt đi, chưa bao giờ người ta thấy một Arsenal hào hoa, vị nghệ thuật, lại chơi tiêu cực đến thế, có lúc họ đá 9-1. Chiến thuật tử thủ dày đặc này đã thành công cho đến trước chiếc thẻ đỏ của Persie (khi ấy tỷ số đang là 1-1, tức chiếc vé vào tứ kết đang trong tay các pháo thủ). Đây là lần thứ 3 Arsenal phải dừng bước trước
Quý Chánh
![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)










