
Chỉ sau 48 giờ, bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước An Giang, SG Xuân Thành đã nhanh chóng lấy lại ngôi đầu từ tay Bình Định, với 3 trận thắng tuyệt đối, ghi được 9 bàn và chưa một lần để thủng lưới.
Chỉ sau 48 giờ, bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước An Giang, SG Xuân Thành đã nhanh chóng lấy lại ngôi đầu từ tay Bình Định, với 3 trận thắng tuyệt đối, ghi được 9 bàn và chưa một lần để thủng lưới. Dù Huế, Nam Định, An Giang chưa thể coi là bài thuốc thử thực sự và đường đua còn rất dài, nhưng với dàn sao hoàn toàn có thể tranh chấp ở nhóm trên của V-League, xem ra ngôi vô địch của giải hạng Nhất năm nay khó thoát khỏi tay "thiếu gia" này. Cũng có sự đầu tư đáng kể về lực lượng (trong đó 2 tân binh Ajoku và Nguyễn Đức Thiện), đối thủ khả dĩ có thể cạnh tranh với SG Xuân Thành là Bình Định. Nếu cứ tiếp tục đà tiến so kè như hiện nay, có lẽ phải chờ đến khi 2 đội trực tiếp đối đầu với nhau tại vòng 10 mới có thể xảy ra một cuộc bứt tốp.
Dù mới qua 3 vòng đấu nhưng các cầu thủ trẻ Hà Nội đã sớm rơi vào thế bất lợi. Việc phải "nhường" cựu tiền đạo Đà Nẵng Matias cho "ông anh" T&T đã làm đội hạng Nhất thủ đô vốn đã không mạnh mất nốt vũ khí, dẫn đến 2 trận thua liên tiếp trước Đồng Nai và Bình Định. Tuy nhiên, nếu HLV Hoàng Văn Phúc cố gắng cầm cự được ở lượt đi, chắc chắn ở giai đoạn lượt về bầu Hiển sẽ có những bổ sung đáng kể. Chính đó là điều mà các đối thủ trong cuộc chạy đua trụ hạng không có tiềm lực phải thua thiệt. Chiến thắng bất ngờ 3-0 trên sân nhà trước TDC Bình Dương vừa qua giúp Huế tạm thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ, nhưng với thực lực của đội bóng cố đô, họ có thể quay lại nơi ấy bất cứ lúc nào. Nếu thứ bảy này để thua trận thứ 3 trên sân Đồng Nai, Huế sẽ lại là mục tiêu để các đối thủ xác định "quây đánh". Dù vậy cuộc chiến tránh 2 suất xuống hạng mùa này được dự báo sẽ hết sức khốc liệt mà kể từ CLB đang đứng ở vị trí thứ 3 hiện tại trở xuống đều có thể bị gọi tên vào giờ chót.
Điều thú vị của khúc dạo đầu là sự chứng kiến hàng loạt những bất ngờ. Ngay chính HLV Lại Hồng Vân có lẽ cũng không dám nghĩ tân binh Kienlongbank Kiên Giang của mình sau 3 vòng đấu là đội duy nhất sánh ngang với 2 ƯCV đầu bảng về thành tích bất bại. Mà 2 chiến thắng, 1 hòa của Kiên Giang trước những đối thủ đâu có xoàng: Cần Thơ - từng hạng 3, đi play-off mùa 2009 rồi đương kim á quân Than QN và CLB hạng 5 mùa rồi Quảng
Ở chiều ngược lại là sự sa sút của Than QN. Sau 3 trận CLB suýt thăng hạng mùa rồi vẫn chưa biết thắng để đang ở vị trí thứ 3 từ dưới lên. Cũng chưa biết thắng là cựu V-League Nam Định. Vẫn biết là đội mới rớt hạng nhưng với một CLB giàu truyền thống như thành Nam thì vị trí áp chót hiện tại quả là khó chấp nhận. Cuộc khởi đầu trầy trật với 2 thất bại liên tiếp của Tây Ninh cũng gây ngạc nhiên, tuy nhiên cuối tuần rồi đội bóng ĐNB đã kịp gượng dậy bằng trận thắng Than QN để từ vị trí áp chót vươn lên hạng 9.
Thứ tự trong nhóm thứ 2 với 4 CLB có cùng 4 điểm: Quảng Nam, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ với nhóm 4 đội 3 điểm ngay sau có thể xáo trộn chỉ sau 1 vòng đấu. Do đó sau cú vấp ngã trên sân TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai phải tận dụng tối đa lợi thế được chơi 2 trận liên tiếp trên sân nhà ở vòng 4 (tiếp Huế) và vòng 5 (tiếp Cần Thơ) để tạo khoảng cách an toàn.
Đông Kha


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)







