Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng chung kết Asian Cup 2011: Những bất ngờ đầu tiên

10:01, 10/01/2011

Chiến thắng 2-0 của ĐT Trung Quốc (Linpeng và Zhuoziang ghi ở hiệp II) trước ĐT Kuwait đã được báo chí nước này ca ngợi hết lời.

Chiến thắng 2-0 của ĐT Trung Quốc (Linpeng và Zhuoziang ghi ở hiệp II) trước ĐT Kuwait đã được báo chí nước này ca ngợi hết lời. Đây là bất ngờ đầu tiên tại VCK giải VĐBĐ châu Á lần thứ 15, bởi Trung Quốc đang trong giai đoạn khủng hoảng, trẻ hóa lực lượng và vừa thất bại tại Asiad 16 ngay trên sân nhà, còn Kuwait là ĐT vừa đoạt chức VĐ Cúp Tây Á và Cúp vùng Vịnh. ĐT Trung Quốc mang đến Qatar một đội hình trẻ nhất trong lịch sử với tuổi trung bình 24 và hầu hết các cầu thủ đều sinh năm 1980 trở đi, ngay HLV trưởng Hao Gongbo cũng chỉ mới 35 tuổi. Tuy nhiên, chiến thắng của Trung Quốc có sự góp phần đáng kể từ việc Kuwait sớm mất người khi Mesaed Alenzi bị thẻ đỏ ở phút 36. Nếu vượt qua chủ nhà Qatar của HLV Metsu trong trận thứ 2 đêm mai, Trung Quốc sẽ sớm đoạt vé vào vòng 1/8 trước 1 lượt đấu (ở ngày khai mạc Qatar đã thua Uzbekistan 0-2).

 

24 giờ sau chiến thắng của Trung Quốc trước Kuwait, VCK Asian Cup 2011 lại chứng kiến bất ngờ thứ 2 khi Nhật Bản bị Jordan cầm chân 1-1, thậm chí phải đến phút 90+2 hậu vệ Yoshida mới có bàn gỡ hòa cho ĐT đứng thứ 29 thế giới trước đối thủ xếp hạng 104. Với đội hình rất nhiều tên tuổi đang chơi bóng tại trời Âu và được dẫn dắt bởi cựu HLV của Inter Milan và Juventus Zaccheroni, nhưng trước một Jordan chơi rắn và hợp lý, đội bóng 3 lần VĐ châu Á đồng thời là ƯCV của giải đã thể hiện sự rất bế tắc.

 

Tuy nhiên, trận đấu thứ 2 của bảng B diễn ra 3 tiếng sau đó mới thực sự là cơn địa chấn khi ĐT giàu thành tích nhất, cùng sở hữu kỷ lục 3 lần VĐ châu Á với Nhật Bản, đồng thời là đương kim á quân Saudi Arabia, đã bị đánh bại 1-2 bởi đội bóng chiếu dưới Syria, với cú đúp của Al Husein (Syria chính là đội cùng bảng D với Việt Nam tại vòng loại và thầy trò ông Calisto chỉ chịu thua khít khao 0-1 tại Mỹ Đình và cầm hòa 0-0 ở trận lượt về tại Damas). Ngay sau thất bại nhục nhã này, LĐBĐ Saudi Arabia đã sa thải lập tức HLV Jose Peseiro và bổ nhiệm Nasser Al Johar tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại VCK Asian Cup 2011. Đêm qua 4 đội bảng C đã vào cuộc: Ấn Độ - Australia, Hàn Quốc - Bahrain.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều