
Nếu chức vô địch quốc gia (VĐQG) 2010 của T&T có một phần may mắn khi các đối thủ trực tiếp của họ đều suy yếu, "tự bắn vào chân mình" thì may mắn lại một lần nữa mỉm cười mang về chiếc Siêu cúp mở đầu mùa bóng mới 2011 cho đội quân của HLV Phan Thanh Hùng. Không thể nói cách nào khác khi cho đến phút 80 T&T vẫn bị đội khách SLNA dẫn 2-0 (tân binh Owusu mở tỷ số ở phút 53 và Trọng Hoàng nhân đôi cách biệt ở phút 69) và chủ nhà vẫn rất bế tắc, kể cả chơi với 3 tiền đạo.
Nếu chức vô địch quốc gia (VĐQG) 2010 của T&T có một phần may mắn khi các đối thủ trực tiếp của họ đều suy yếu, "tự bắn vào chân mình" thì may mắn lại một lần nữa mỉm cười mang về chiếc Siêu cúp mở đầu mùa bóng mới 2011 cho đội quân của HLV Phan Thanh Hùng. Không thể nói cách nào khác khi cho đến phút 80 T&T vẫn bị đội khách SLNA dẫn 2-0 (tân binh Owusu mở tỷ số ở phút 53 và Trọng Hoàng nhân đôi cách biệt ở phút 69) và chủ nhà vẫn rất bế tắc, kể cả chơi với 3 tiền đạo. Ngay cả khi Sỹ Cường có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 81 người ta vẫn không thấy "cửa" cho T&T. Vậy mà ở phút bù giờ thứ 4 Cristiano lại bất ngờ san bằng cách biệt, để rồi đội bóng thủ đô sống lại thắng luôn 4-2 trong cuộc đấu cân não trên chấm 11m. Vậy là bầu Hiển đã hoàn thành được tâm nguyện giành cú đúp cùng "cậu con ruột" mà năm rồi ông đã lỡ hẹn với "đứa con nuôi" SHB.Đà Nẵng. Tiếc cho SLNA, họ đã để lỡ cơ hội làm nên một kỷ lục mà khó một CLB nào có thể bắt kịp: 4 lần giành Siêu Cúp.
Tuy nhiên, xem cuộc đối đầu "đỉnh cao" giữa nhà đương kim VĐQG và đương kim VĐ Cúp QG người ta không khỏi lo cho mặt trận AFC Cup 2011 mà T&T và SLNA chính là 2 đại diện của BĐVN. Rõ ràng, so với B.Bình Dương 2 mùa qua, cũng như Đà Nẵng năm rồi, cả T&T và SLNA đều không thể sánh được về bề dày trận mạc quốc tế, đặc biệt là chiều sâu đội hình (cả nội và ngoại binh). Nếu lấy các tuyển thủ quốc gia làm thước đo cho chất lượng cầu thủ thì tại AFF Suzuki Cup vừa qua T&T chỉ đóng góp cho ĐTVN mỗi thủ môn Dương Hồng Sơn, còn SLNA là Trọng Hoàng và Huy Hoàng. Với T&T, kể cả khi Công Vinh trở lại thì đội hình của họ vẫn rất mỏng và ít chất, SLNA còn đáng lo hơn khi bên cạnh một Huy Hoàng đã bước qua bên kia sườn dốc là một loạt những gương mặt còn quá trẻ, chưa mấy ai biết đến tên tuổi. Những trụ cột như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Ngọc Anh cũng chỉ mới đôi mươi, còn quá non kinh nghiệm quốc tế (chiếc thẻ đỏ của Trọng Hoàng trong trận gặp Singapore ở AFF Cup 2010 là điển hình). Về ngoại binh những Benicio, Gonzalo, Cristiano, Matias (hàng thải của Đà Nẵng), của T&T hay Helio, Owusu của SLNA không thể sánh với "vua phá lưới" Merlo, Rogierio của Đà Nẵng hay Philani, Kesley của Bình Dương. Tóm lại, nếu không có sự tăng cường mua sắm hàng "khủng", T&T, đặc biệt là SLNA chưa đủ tầm ở sân chơi châu lục như AFC Cup, chứ đừng nói AFC Champions League mà bầu Hiển muốn tham dự. Sau 2 mùa thành công (năm 2009 Bình Dương vào bán kết và 2010 Đà Nẵng đến tứ kết), trách nhiệm trong chuyến "ra biển lớn" của 2 đại diện BĐVN T&T và SLNA ở AFC Cup 2011 là rất nặng nề.
Đông Kha


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








