Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt trận thứ 2 V-League 2011: Tết cho ai?

10:01, 24/01/2011

Cũng như ở giải hạng Nhất, sau vòng 2, V-League sẽ nghỉ Tết đến gần 25 ngày. Do đó kết quả lượt trận này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến không khí đón xuân, vui tết ở các CLB. Trận đấu sớm nhất của vòng 2 diễn ra vào chiều nay giữa HPHN và LSTH.

Cũng như ở giải hạng Nhất, sau vòng 2, V-League sẽ nghỉ Tết đến gần 25 ngày. Do đó kết quả lượt trận này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến không khí đón xuân, vui tết ở các CLB. Trận đấu sớm nhất của vòng 2 diễn ra vào chiều nay giữa HPHN và LSTH. Tâm trạng đôi bên sau cú xuất phát rất đối nghịch nhau, đội chủ nhà của HLV Nguyễn Thành Vinh vừa thua đau ĐKVĐ, đồng thời là đối thủ cùng thủ đô T&T ở phút bù giờ cuối cùng, còn đội khách đang bay cao sau 2 chiến thắng vang dội liên tiếp: loại Đà Nẵng ở Cúp QG và giã nát một CLB Hà Nội khác: ACB. Nhưng chiều nay LSTH lần đầu tiên phải rời cứ địa xứ Thanh, lấy được thêm 1 điểm tại Hàng Đẫy thầy trò ông Lê Thụy Hải cũng sẽ có một cái Tết ra trò.

 

Hòa Phát HN (bên phải) đã chơi đầy nỗ lực trong trận gặp Hà Nội T&T.

6 trận còn lại đều diễn ra vào chiều mai 26-1. Trước tân binh ACB mà bầu Kiên hầu như không có sự đầu tư đáng kể nào so với khi còn ở hạng Nhất, ĐKVĐ T&T đứng trước cơ hội thêm một chiến thắng nữa trong trận "derby thủ đô" thứ 2, để bước vào kỳ nghỉ Tết trong nhóm dẫn đầu. 2 trận cầu "nóng" nhất vòng này là HAGL - Bình Dương (BD) và SLNA - Vicem Hải Phòng (V.HP). Bất cứ cuộc đối đầu nào giữa đội bóng phố núi và CLB miền ĐNB đều gay cấn và trên sân cầu thủ đôi bên chỉ chực nhảy bổ vào nhau. Mùa rồi, BD "nợ" HAGL chồng chất, đặc biệt tại Pleiku: thúc thủ 0-2 ở lượt đi giải VĐQG rồi bị loại ở tứ kết Cúp QG, còn lượt về V-League trên sân nhà cũng không thắng nổi (1-1). Tiếc rằng chiều mai Lee Nguyễn vẫn chưa có cơ hội đối đầu với CLB cũ bởi vẫn chờ thủ tục nhập tịch, nhưng bù lại người xem sẽ có dịp so đọ giữa 2 món hàng ngoại "hot" nhất đầu mùa của V-League 2011: Wanga, tuyển thủ từng 25 lần khoác áo ĐT Kenya của đội chủ nhà (trận rồi đã có bàn đầu tiên vào lưới Đà Nẵng) và chân sút "triệu đô" người Nigeria Ejike. Cặp SLNA - V.HP càng nhiều "ân oán" hơn, đặc biệt là giữa CĐV đôi bên. Nếu lập lại như kết quả mùa trước, chiến thắng luôn thuộc về chủ nhà thì sẽ có chiến thắng đầu tay cho CLB xứ Nghệ!

 

Cuộc chạm trán giữa V.Ninh Bình - Navibank SG lại thú vị ở khía cạnh khác. Năm ngoái V.Ninh Bình gây đình đám trên thị trường chuyển nhượng và đã thắng ở cả 2 lượt, nhưng giờ gió đã xoay chiều, chính Navibank SG mùa này thế chỗ "đại gia" vung tiền. Tuy nhiên căn cứ vào màn thể hiện của đội quân HLV Nguyễn Văn Sỹ và Mai Đức Chung trong ngày khai mạc, rõ ràng guồng máy của V.Ninh Bình vận hành trơn tru hơn rất nhiều so với Navibank hầu như mới nguyên cả đội hình vẫn cần thời gian lắp ghép. Dù vậy khó có một chiến thắng đậm 3-0 tại Hoa Lư cho chủ nhà như mùa rồi.

 

Ở trận đấu còn lại, Đồng Tháp khó lòng lập lại chiến thắng 2-0 trước Đà Nẵng bởi họ không còn sức mạnh từ sân Cao Lãnh khi phải chuyển sang mượn sân Long Xuyên làm sân nhà (vì sân Cao Lãnh chưa có dàn đèn). Thậm chí, có thể Lê Huỳnh Đức sẽ lấy lại đủ cả vốn lẫn lãi trước Phạm Công Lộc. Nhưng đó lại là nhiệm vụ không dễ đối với ĐTLA trước chủ nhà Khánh Hòa (năm rồi Khánh Hòa thắng cả 2 lượt).

 

Đông Kha

 

Tin xem nhiều