Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyển động trước mùa bóng mới 2011:
Những bản hợp đồng đình đám nhất

09:01, 03/01/2011

Thay chỗ của 2 đại gia Xi măng Hải Phòng (XMHP), V.Ninh Bình mùa rồi, năm nay "điểm nóng" của thị trường chuyển nhượng là 2 CLB "từ trên rơi xuống" TP.Hồ Chí Minh: Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) và Navibank Sài Gòn (N.SG).

Trung vệ Phước Tứ về SGXT với cái giá kỷ lục 12 tỷ đồng/3 năm.

Thay chỗ của 2 đại gia Xi măng Hải Phòng (XMHP), V.Ninh Bình mùa rồi, năm nay "điểm nóng" của thị trường chuyển nhượng là 2 CLB "từ trên rơi xuống" TP.Hồ Chí Minh: Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) và Navibank Sài Gòn (N.SG). Sau 2 cú đầu tư thất bại vào đội hạng Nhì Xuân Thành Hà Tĩnh và đội hạng Nhất Quảng Nam Xuân Thành năm ngoái khiến ông bầu Nguyễn Đức Thụy càng nóng mặt, nên đã bỏ tiền mua hẳn suất chơi ở giải hạng nhất của đội bóng vừa thăng hạng Hòa Phát V&V, đồng thời chuyển khẩu vào Nam và chi cả trăm tỷ đồng cho mục tiêu lên chuyên bằng được. Không ồn ào nhưng bản hợp đồng nội binh đắt nhất mùa 2011 có lẽ thuộc về Lê Phước Tứ. Có tin trung vệ ĐTVN từ LS Thanh Hóa về SGXT với cái giá kỷ lục 12 tỷ đồng/3 năm (vượt qua kỷ lục hơn 10 tỷ của chính người đồng đội đá cặp với anh ở ĐTQG là Như Thành khi rời Bình Dương về với V.Ninh Bình). Cùng với Tứ, một loạt các tuyển thủ quốc gia và U.23 cũng lũ lượt kéo về đầu quân cho tân binh hạng Nhất này, gồm: Đình Luật (N.SG), Sỹ Mạnh (V.Ninh Bình), Minh Đức (XMHP), Duy Quang (HAGL), Thành Trung (An Giang, đồng vua phá lưới hạng Nhất 2010), đặc biệt là chân sút Bình Dương Huỳnh Kesley; cùng các ngoại binh Clayton, Moses...; SGXT hoàn toàn có thể là một thế lực ở V-League chứ đừng nói giải hạng Nhất.

 

Sau Phước Tứ, là bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 9 tỷ đồng/3 năm, cùng lương khởi điểm 55 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng, của Quang Hải về với N.SG (vượt qua mức 8 tỷ đồng của Việt Thắng từ ĐTLA về V.Ninh Bình và trước đó là kỷ lục 7 tỷ đồng của Công Vinh từ SLNA ra Hà Nội T&T). Không chỉ chiêu mộ tiền đạo ĐTVN quê Khánh Hòa, N.SG của HLV Mai Đức Chung còn làm một cuộc thay máu toàn diện, khi hầu như tất cả quân QK4 của ông Ninh Văn Bảo đều bị đẩy đi để nhường chỗ cho những cái tên hàng hiệu (8 tuyển thủ, cựu tuyển thủ QG và Olympic): Tài Em (7 tỉ); trung vệ ĐT U.23 Long Giang; cựu tuyển thủ Trường Giang cùng 2 trụ cột cũ của Bình Dương Hoàng Vương, Trương Văn Hải; rồi 2 tuyển thủ Được Em (Đồng Tháp), Văn Khải (ĐTLA)..., bên cạnh Phan Văn Santos trấn giữ khung thành. Về ngoại binh N.SG đã chiêu mộ được Almeida chân sút từng 2 lần là vua phá lưới V-League trong màu áo Đà Nẵng trước đây.

 

Không được tiết lộ nhưng chắc chắn cái giá để đưa thủ quân ĐTVN Minh Phương từ ĐTLA về SHB.Đà Nẵng không thể thấp hơn Quang Hải hay Tài Em cho dù tiền vệ này đã sang tuổi 31.

 

Trong các vụ chiêu mộ ngoại binh thì bản hợp đồng mới nhất cũng có lẽ là đắt giá nhất là của HAGL với đương kim tuyển thủ Kenya Allan Wanga. Wanga, 26 tuổi, cao 1m86, từng chơi cho CLB hàng đầu của Angola là Petro Atlectico, sau đó chuyển sang chơi cho FC Kabul của Azerbaijan. Wanga khoác áo ĐTQG lần đầu vào tháng 6-2007 và đã chơi tổng cộng 25 trận cho tuyển Kenya, ghi 17 bàn. Cùng với Wanga, HAGL còn chiêu mộ được tiền đạo người Nigeria Ejike, hợp cùng mũi nhọn sẵn có Evaldo, dàn công của đội bóng phố núi sẽ rất khủng. Trước đó, cựu vương Bình Dương cũng có bản hợp đồng triệu đô với Joshep Nwafor, tiền đạo người Nigieria từng thi đấu tại giải VĐQG Hy Lạp trong màu áo các CLB Panathnaikos, OFI, AEK và mới nhất là Hakoach Ramat Gan (Israel). Với chân sút "hoành tráng" này hợp cùng cựu thủ quân XMHP Leandro, nếu Philani và Lee Nguyễn được nhập tịch, hỏa lực của CLB đất Thủ sẽ cực "khủng". Một trường hợp khác, nếu cú "tháo chạy" của Samson khỏi Đồng Tháp để ra Hà Nội với T&T thành công thì chắc chắc đây cũng sẽ là bản hợp đồng rất đình đám.

 

Theo điều lệ, từ nay cho đến ngày 18-1, đối với giải hạng Nhất và 19-1 đối với các CLB V-League các đội vẫn được quyền đăng ký bổ sung 2 ngoại binh và đến trước ngày 17 và 18-2 vẫn có thể thay thế 2 ngoại binh nữa (với điều kiện đã có giấy chuyển nhượng quốc tế ITC), nên nhiều khả năng sẽ còn những bản hợp đồng "khủng" nữa từ các CLB thi đấu không thành công, hoặc các "đại gia" cảm thấy "nóng mặt" ở khúc dạo đầu của mùa giải.

Trần Hải

                  

Tin xem nhiều