Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19g tối mai 26-12, chung kết lượt đi AFF Cup 2010: Malaysia - Indonesia
Lần đầu tiên cho ai ?

08:12, 25/12/2010

Với việc cả 3 nhà đương kim vô địch và cựu vô địch của 7 kỳ giải trước đều đã rời cuộc chơi, chiếc cúp Đông Nai Á (ĐNA) lần thứ 8 sẽ chắc chắn có chủ nhân mới. Indonesia hay Malaysia?

Christian Gonzales được kỳ vọng giúp ĐT Indonesia bay cao tại AFF Suzuki Cup 2010.

Với việc cả 3 nhà đương kim vô địch và cựu vô địch của 7 kỳ giải trước đều đã rời cuộc chơi, chiếc cúp Đông Nai Á (ĐNA) lần thứ 8 sẽ chắc chắn có chủ nhân mới. Indonesia hay Malaysia?

 

Xem ra mọi thứ đều đang đứng về phía Indonesia, quốc gia đã có đến 3 lần liên tiếp vào chung kết trong quá khứ (vào các năm 2000, 2002, 2004) nhưng chưa một lần bước lên bục vinh quang cao nhất. Sớm đoạt vé đầu bảng chỉ sau 2 lượt trận với chiến thắng hủy diệt trước Malaysia (5-1) và Lào (6-0), vào bán kết gặp Philippines lại được chơi cả 2 trận trên sân nhà, và bây giờ trận chung kết lại gặp lại Malaysia, đối thủ mà họ đã "giã nát" ở vòng ngoài, đồng thời lại được chơi trận lượt về trên sân nhà.

 

Là đội duy nhất tại AFF Cup 2010 cho đến lúc này toàn thắng cả 5 trận, ghi đến 15 bàn và thủ môn Markus chỉ mới 2 lần vào lưới nhặt bóng, Indonesia hầu như không có đối thủ. Đặc biệt, sức tấn công của đội quân HLV A.Riedl với cặp trung phong ngoại nhập tịch thật đáng sợ và rất đa dạng. Họ xuyên thủng 2 biên với tốc độ của Okto (10) và Ridwan (22), công phá trung lộ bằng sức mạnh của bộ đôi tiền đạo Gonzales (9) - Irfan (17), cùng kỹ thuật của đội trưởng Firman (15). Tuy nhiên, 2 trận bán kết vất vả với Philippines - dù có sự cổ vũ cuồng nhiệt của 80.000 CĐV nhà cùng sự hiện diện của đích thân Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cùng phu nhân - cho thấy đội bóng này không phải không có điểm yếu mà mắt xích quan trọng nhất là sự phối hợp chệch choạc giữa cặp trung vệ và thủ môn Markus. Hàng công tưởng như không gì có thể ngăn chặn được, thực tế nếu không có sự tỏa sáng đột biến của chân sút gốc Urugoay Gonzales (ghi cả 2 bàn quyết định trong 2 lượt) chưa chắc Indonesia đã thắng được Philippines. Hơn nữa, trận chung kết lượt đi tối mai tại Bukit Jalil mới là lần đầu tiên trong giải, đội bóng xứ vạn đảo phải rời xa chảo lửa Gelora Bung Karno. Họ chưa hề được chuẩn bị tâm lý và kinh nghiệm chơi trên sân khách ở một trận đấu mang tính sống còn. Đó là vấn đề mà HLV Riedl đã lo ngại ngay từ trước vòng bán kết.

 

Ngược lại, sau khi nhờ tay Indo loại Thái Lan, có mặt ở bán kết đã là thành công với đội tuyển trẻ trung Malaysia. Loại oanh liệt VN để lần thứ 2 có mặt ở trận chung kết sau 14 năm lại càng ngoài mong đợi của người Mã. Do đó, đội quân của HLV Rajagobal sẽ chơi 2 trận cuối cùng với tâm trạng vô cùng thoải mái, được ăn cả mà có ngã cũng chẳng mất gì. Thảm bại 1-5 ở vòng bảng của Malaysia trước Indo ở vòng bảng không có ý nghĩa gì, bởi như nhận định của HLV Calisto, từ trận thua này đến trận hòa trước Thái Lan 3 ngày sau đó, cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc của Malaysia, đặc biệt là hàng thủ (điều này thì sau đó các học trò của ông đã thấm thía như thế nào khi hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng ở 2 trận bán kết). Tối mai ở Bukit Jalil sẽ là một chủ nhà hoàn toàn khác so với một đội khách ở Gelora Bung Karno 24 ngày trước. Đặc biệt, nếu Indonesia vẫn tự tin với sức mạnh tấn công của mình, mải mê dâng cao tấn công họ phải dè chừng trước đòn trừng phạt từ "hung thần" của ĐTVN Safee.

 

Indonesia vẫn được đánh giá mạnh hơn, nhưng rất có thể một kịch bản như VN sẽ được lập lại.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều