Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ tối mai 29-12, chung kết lượt về AFF Cup 2010:
Indonesia chờ đợi phép màu trên chảo lửa Gelora Bung Karno

07:12, 28/12/2010

Dù đánh giá cao Malaysia sau chiến tích loại đương kim vô địch Việt Nam ở bán kết nhưng không ai ngờ họ lại có thể đánh gục ứng cử viên sáng giá nhất Indonesia đến 3-0 ở trận chung kết lượt đi, để đặt một tay vào chiếc cúp vô địch (VĐ) lần đầu tiên. Hiệp I dù chủ động tấn công nhưng đội chủ nhà cũng chỉ có thể tạo ra sức ép yếu ớt và chính Indonesia mới là đội tạo ra được những cơ hội nguy hiểm hơn.

Dù đánh giá cao Malaysia sau chiến tích loại đương kim vô địch Việt Nam ở bán kết nhưng không ai ngờ họ lại có thể đánh gục ứng cử viên sáng giá nhất Indonesia đến 3-0 ở trận chung kết lượt đi, để đặt một tay vào chiếc cúp vô địch (VĐ) lần đầu tiên. Hiệp I dù chủ động tấn công nhưng đội chủ nhà cũng chỉ có thể tạo ra sức ép yếu ớt và chính Indonesia mới là đội tạo ra được những cơ hội nguy hiểm hơn. Thế nhưng cũng như ở trận bán kết lượt đi trước Việt Nam, một lần nữa đội quân trẻ của HLV Rajagobal lại bùng nổ dữ dội ở hiệp II.

 

Malaysia đã có sự "trả thù" ngọt ngào với Indonesia.(Ảnh: AFP)

Lần đầu tiên xuất hiện với bộ trang phục lạ lẫm: áo trắng quần xanh lá và cũng lần đầu tiên trong giải chơi phòng ngự phản công với 1 tiền đạo duy nhất Gonzales, cỗ máy tưởng như hoàn hảo Indonesia đã "rúp pê" đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Đúng như HLV A.Riedl đã e ngại, việc lần đầu tiên phải rời xa hậu cứ đã khiến các học trò của ông không được trang bị kinh nghiệm và tâm lý vững vàng trước bầu không khí phải thi đấu dưới sức ép của gần 100 ngàn cổ động viên đối phương trên sân Bukit Jalil. Đặc biệt, việc thắng như chẻ tre trước đó (trong đó có một phần quan trọng nhờ ưu thế sân nhà), khiến hàng phòng ngự Indonesia chưa được thử thách đầy đủ. Và tất cả đã bộc lộ hết trong một trận đấu, lại là trận quyết định đến ngôi VĐ. Cả 3 bàn thắng của Malaysia chỉ trong vòng 12 phút thảm họa đều có sự giúp sức rất tích cực từ sự "mơ ngủ" của các hậu vệ Indonesia. Bàn đầu lỗi hoàn toàn thuộc về trung vệ Abdurahman (5) khi băng ra cắt bóng trong chân Idlan Talaha (9), thay vì phá bóng dứt khoát ra biên anh lại tì đè... hụt, để tiền đạo Malaysia dấn vào vùng cấm, chuyền cho Safee đá nối nhẹ nhàng mở tỷ số. 8 phút sau 3 chiếc áo trắng Indo lại đứng như trời trồng để Talaha cũng từ cánh phải đi bóng vượt qua như chỗ không người trả ngược vào cho Samsudin (26) đặt lòng chính xác nhân đôi cách biệt. Hàng phòng ngự Indonesia thực sự hoảng loạn, chỉ 4 phút sau nữa từ một quả treo tưởng như vô hại có đến 3 hậu vệ vây Safee nhưng tất cả đều chôn chân bất động, không có bất kỳ một phản ứng nào để tiền đạo này ung dung nhảy lên đánh đầu ghi bàn.

 

Dù từng thắng Malaysia đến 5-1 ở vòng bảng và được trở về sân nhà, nhưng trận lượt về tối mai chỉ có một phép màu mới giúp Indonesia tái lập được trận thắng cách đây 28 ngày. Bởi chỉ mới sau chưa đầy 1 tháng nhưng đó là 2 ĐT Malaysia hoàn toàn khác, lại với vốn liếng đến 3 bàn trong tay của đội khách, đội chủ sân Gelora Bung Karno sẽ vấp phải một thiên la địa võng phòng ngự dày đặc, như VN đã từng bất lực cách đây 10 ngày tại Mỹ Đình. Đã vậy trận cuối cùng Indonesia lại mất cầu thủ chạy cánh trái quan trọng Okto (10) do thẻ phạt. Xem ra HLV A.Riedl vẫn chưa xóa được cái dớp về nhì ở ĐNA, còn vị HLV nội của Malaysia Rajagobal đến lúc này tất cả phải thực sự ngả mũ cúi chào.

 

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều