Hiếm hoi lắm SVĐ Thống Nhất mới kín chỗ như chiều thứ bảy rồi. Điều này cho thấy đội tuyển BĐ luôn là quan tâm hàng đầu của mọi người. Thế nhưng thật đáng tiếc rất ít người hâm mộ được xem trận "chung kết" cúp 1.000 năm Thăng Long rất hay của ĐT O.VN trước O.Iran và càng không có ai (ngoài 20.000 khán giả trên sân) được trực tiếp chứng kiến giây phút đội nhà đăng quang, nâng cao chiếc cúp VĐ nhiều ý nghĩa này.
Hiếm hoi lắm SVĐ Thống Nhất mới kín chỗ như chiều thứ bảy rồi. Điều này cho thấy đội tuyển BĐ luôn là quan tâm hàng đầu của mọi người. Thế nhưng thật đáng tiếc rất ít người hâm mộ được xem trận "chung kết" cúp 1.000 năm Thăng Long rất hay của ĐT O.VN trước O.Iran và càng không có ai (ngoài 20.000 khán giả trên sân) được trực tiếp chứng kiến giây phút đội nhà đăng quang, nâng cao chiếc cúp VĐ nhiều ý nghĩa này.
Không hiểu vì lý do gì mà tất cả các trận đấu trước đó của giải (kể cả trận thủ tục O.Malaysia - O.SGP) VTV2 đều truền hình trực tiếp cho người hâm mộ cả nước xem, nhưng đến đúng trận đấu cuối cùng, quan trọng nhất thì lại không (?). Đó là kênh quảng bá, ngay các thuê bao TH cáp cũng thiệt thòi khi kênh Bóng đá TV (của VCTV, Đài THVN) cũng bỏ ngang để... trực tiếp giải Ngoại hạng Anh giữa 2 CLB làng nhàng cuối bảng: Wigan và Wolves (?!); còn HTV2 lại dành sóng cho giải quần vợt Heineken Stars, bất ngờ "đẩy" O.VN sang HTV4 (vốn ngay người dân ở Sài Gòn cũng không bắt được, còn trên TH cáp thì rất ít người để ý), nhưng lại cắt lễ trao cúp.
Vậy là Cúp 1.000 năm Thăng Long phải lùi bước trước Heineken và ĐT O.VN thì xếp sau cả
M.C


![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)









