Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Olympic Việt Nam dâng cúp mừng đại lễ

08:10, 03/10/2010

Đã lâu lắm rồi một chiếc cúp do chúng ta tổ chức mới ở lại với nước chủ nhà (giải 1.000 năm Thăng Long - Cúp Eximbank năm nay chính là thay thế cho Cúp BĐ quốc tế TP.Hồ Chí Minh thường niên), đặc biệt đó lại là món quà không thể ý nghĩa hơn khi cả nước đang tưng bừng mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đã lâu lắm rồi một chiếc cúp do chúng ta tổ chức mới ở lại với nước chủ nhà (giải 1.000 năm Thăng Long - Cúp Eximbank năm nay chính là thay thế cho Cúp BĐ quốc tế TP.Hồ Chí Minh thường niên), đặc biệt đó lại là món quà không thể ý nghĩa hơn khi cả nước đang tưng bừng mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tuyển Olympic Việt Nam (O.VN) đã có một trận "chung kết" tuyệt vời (về cả đấu pháp, lối chơi và tinh thần thi đấu) để đăng quang một cách xứng đáng. Cả 2 bàn thắng vào lưới U21 Iran đều rất đẹp, bàn đầu là pha dàn xếp tình huống cố định từ quả phạt góc của Đức Thiện để chuyên gia đánh đầu Anh Đức ghim bóng vào góc chết; đặc biệt bàn thứ 2 là pha phản công mẫu mực từ cú "thảy lỗ" của Văn Bình để Đình Tùng thoát xuống "xỏ lỗ kim" thủ môn.

Các cầu thủ Việt Nam nhận Cúp.

Tuy nhiên, như đã nhận định, các cầu thủ trẻ đến từ Tây Á cũng "thường thôi", thậm chí khi được hơn người (tiền đạo Anh Đức bị thẻ đỏ ngay đầu hiệp II) họ vẫn không chơi khá hơn mà lại mải lo "nóng đầu", để rồi rơi vào bẫy phản công của O.VN. Dù vậy, một lần nữa khả năng phối hợp, bọc lót của cặp trung vệ lại cho thấy có vấn đề. Người xem đã 2 lần thót tim khi Minh Đức - Long Giang để sổng tiền đạo đối phương trong tư thế đối mặt khung thành; may mà lần đầu cú dứt điểm của cầu thủ Iran vào đúng người Tấn Trường lao ra và lần sau bóng tìm đến cột dọc.

 

Đúng 5 tuần nữa Asiad 16 tại Quảng Châu - Trung Quốc sẽ khởi tranh, sẽ còn không ít điều cần hoàn thiện từ đây cho đến ngày ĐT Olympic lên đường "mang chuông đi đánh xứ người". Tuy nhiên, với chỉ mới có hơn 3 tuần vừa tập luyện vừa lắp ghép, tìm kiếm đội hình tối ưu nhất (không như ĐTQG vốn đã định hình lối chơi, bộ khung và các cầu thủ đã có quá trình gắn kết 2,3 năm) màn thể hiện của O.VN tại Cúp 1.000 năm Thăng Long là rất đáng khen ngợi. Với riêng Phan Thanh Hùng, chiếc cúp cùng ĐT Olympic (dù giáo án huấn luyện là của ông Calisto) tiếp nối sau chức VĐQG cùng T&T, là dấu son ghi nhận tài cầm quân của vị HLV vốn lâu nay được coi là chỉ có thể thành công với BĐ trẻ.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều