Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhìn lại vòng tứ kết World Cup 2010: Khổng thể bất ngờ, kịch tính hơn!

08:07, 04/07/2010

Sau 2 màn dạo đầu êm ả, nhà đạo diễn của World Cup 2010 đã quyết định đẩy xung đột, kịch tính lên mức cao trào nhất, với 2 cú "sốc" bất ngờ gây choáng váng cho người xem, cùng vô số những nút thắt kịch tính mà trận đấu nào cũng có.

Sau 2 màn dạo đầu êm ả, nhà đạo diễn của World Cup 2010 đã quyết định đẩy xung đột, kịch tính lên mức cao trào nhất, với 2 cú "sốc" bất ngờ gây choáng váng cho người xem, cùng vô số những nút thắt kịch tính mà trận đấu nào cũng có. Một vòng tứ kết điên loạn mà mọi dự đoán đều bị lật nhào, với số phận đầy bi kịch cho bóng đá Nam Mỹ. Nếu mới 2 ngày trước người ta còn nói tới khả năng xảy ra một vòng bán kết toàn Nam Mỹ, thì giờ đây chỉ còn duy nhất sót lại 1 đội. Cả 3 đội bóng châu Âu đã đồng loạt nổi dậy làm cuộc lật đổ ngoạn mục. Việc Urugoay vẫn còn trụ lại được là nhờ họ gặp đại biểu châu Phi: Ghana.

 

* Không có "lốc", Brazil vẫn trúng... "gió"!

 

Quả bom bất ngờ nổ ra đúng vào lúc mà mọi người không nghĩ đến nhất, đúng vào trận đấu không chờ đợi nhất. Vòng tứ kết của South Africa đã mở đầu bằng cơn địa chấn khi Hà Lan (HL) - đội chịu rất nhiều chỉ trích, quật ngã ứng cử viên số 1 Brazil - đội mà cho đến trước vòng tứ kết tưởng như không có điểm yếu.

 

Felipe Melo (đứng) là tội đồ của Brazil.

"Thiên thần" và "ác quỷ", công thần và tội đồ, chỉ cách nhau một bước chân. Hình ảnh ấy vận đúng vào trường hợp của Felipe Melo (5). Chính anh là người thực hiện đường chuyền phản công xé cặp trung vệ HL làm đôi, đặt Robinho vào tư thế không cần dừng bóng, đưa Brazil vượt lên dẫn trước khi trận đấu chưa bước qua phút thứ 10; và cũng chính Melo tiếp nối sai lầm của thủ thành Cesar trở thành kẻ đốt đền, biếu không bàn gỡ hòa cho HL. Chưa hết, cũng lại tiền vệ phòng ngự 27 tuổi này đã dội một gáo nước lạnh vào hy vọng và nỗ lực lội ngược dòng của đội nhà khi "tự nguyện" nhận thẻ đỏ bởi cú "dậm" nguội xuẩn ngốc vào người Robben mà vẫn nhơn nhơn không hề ân hận sau khi phạm lỗi.

 

Người anh hùng đã sa cơ bởi "lỗ chân trâu" như thế!

 

Vẫn chẳng có "cơn lốc da cam" nào như chờ đợi, ngay cả khi "lốc" đã bị dồn đến chân tường. Selecao đã tự thua hơn là HL thắng. Sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra cho HLV Dunga khi tại sao ông lại kéo Felipe Melo về đảm đương vị trí tiền vệ trụ và đẩy Gilberto Silva lên cao hơn, thay vì chơi với 2 tiền vệ phòng thủ giăng ngang như 4 trận trước đó? (Ngay trước giải, việc ông Dunga quyết định loại Ronaldinho để lấy chỗ cho Felipe Melo vốn cũng đã gây rất nhiều thắc mắc). Sau khi bị dẫn ngược, Brazil vẫn còn đến hơn 20 phút để "làm lại" nhưng nhà vô địch 5 lần World Cup đã sớm tỏ ra rất mất bình tĩnh, nóng nảy, thiếu kiềm chế, như thất bại tới nơi. Rõ ràng, Dunga đã không chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho các học trò trước tình huống lần đầu tiên bị dẫn điểm trong giải. Tiêu biểu cho sự thiếu bản lĩnh, tỉnh táo của một nhà vô địch này lại chính là hình ảnh của Kaka. Trong 4 trận ra sân, người được kỳ vọng sẽ là linh hồn dẫn dắt Selecao đến chức VĐTG lần thứ 6 này đã nhận 1 thẻ đỏ và 1 thẻ vàng.

 

Bất ngờ! Nhưng lại một "cái chết" của nhà vô địch nữa không gây được xót thương, khiến người hâm mộ phải vật vã luyến tiếc; còn đội chiến thắng cũng chỉ được đón nhận với sự dửng dưng. ĐT được mệnh danh luôn là kẻ chiến bại, xui rủi vĩ đại nhất, xem ra đã đổi vận tại kỳ World Cup này, trở thành người chiến thắng tầm thường và may mắn nhất.

 

* Đến lượt ứng viên số 2 "lìa trần"

 

Sau "cái chết bất đắc kỳ tử" của "anh Cả" Brazil, đúng 24 giờ sau đến lượt "anh Hai" Argentina "qua đời". Không chỉ vậy, người có trí tưởng tượng hoang tưởng, liều lĩnh nhất cũng không thể nghĩ đến một kịch bản đội quân "bách chiến bách thắng" của Maradona, với cầu thủ số 1 thế giới Lionel Messi, cùng một hàng công cực "khủng" lại bị "cỗ xe tăng" Đức nghiền nát, dập vùi không thương tiếc.

 

Nếu trước trận đấu có ai đó nói rằng Argentina (ARG) sẽ thảm bại với tỷ số kinh hoàng 0-4, hẳn mọi người sẽ cho là điên hoặc chẳng biết tý gì về BĐ. Nhưng một lần nữa, trái bóng tròn lại có lý lẽ riêng mà chớ có khẳng định trước bất cứ điều gì.

 

Trước một tuyển Đức chơi khoa học, kỷ luật đấu pháp chặt chẽ và cực kỳ hợp lý, hiệu quả; lại bị thủng lưới quá sớm một ARG bách chiến bách thắng, thêu hoa dệt gấm trong 4 trận trước đó bỗng hoàn toàn biến mất. Một "sát thủ" Higuain - ứng viên số 1 cho "Chiếc giày vàng" World Cup 2010 trở nên "hiền lành" như chú cừu non; một Heinze lão luyện, táo bạo, quyết liệt, nhưng đành chết dí ở biên trái, không sao dâng lên được khiến ARG hoàn toàn tê liệt ở 2 cánh. Còn linh hồn của lối chơi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Messi thì vật vờ bởi Schweinsteiger hầu như khóa chặt. Chỉ còn mỗi Tevez cố gắng tả xung hữu đột, nhưng nỗ lực của anh chỉ làm loạn hơn đội hình của đoàn quân vốn đã sớm mất phương hướng sau bàn thua sớm quá dễ dàng.

 

Trước một đối thủ thực sự hàng phòng ngự ARG mới lộ ra hết những mong manh, yếu ớt. 4 bàn thua vỡ mặt đều xảy ra hết sức dễ dàng, trong sự vô cùng hớ hênh. Bản tango ở Cape Town đã vô tình đổi chỗ, ARG trở thành bạn nhảy để người Đức dìu đi trong điệu luân vũ. Nhìn một tiền vệ hầm hố chuyên dọn dẹp như Schweinsteiger đi bóng dẫn đến bàn thắng thứ 3 cho Đức cứ ngỡ là Messi... (Schweinsteiger - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - chính là nhân tố có vai trò quan trọng nhất trong chiến thắng vang dội của Đức).

 

Cũng y như Brazil 24 giờ trước đó, lần đầu tiên trở thành người bị dẫn điểm, các cầu thủ ARG trở nên nóng nảy, mất bình tĩnh. Để rồi sau đó cả trò lẫn thầy đều sớm chán nản, buông xuôi. Dù 0-4 là một thất bại đau đớn, quá sức chịu đựng của những người yêu Messi và ARG, nhưng không thể không chấp nhận sự thật: đây là một trận thua toàn diện của ARG trước người Đức, hay chính xác hơn là của tài cầm quân giữa cá nhân "minh tinh" Maradona với kẻ tầm thường, kín tiếng Joachim Loew.

 

* Vô địch Châu Âu cũng hút chết

 

Sau khi cả Samba lẫn Tango đều đã nối nhau tắt tiếng, ở trận tứ kết cuối cùng, những tưởng người xem lại được chứng kiến thêm một cú "sốc" bất ngờ nữa, lần này là do "chú út" của Nam Mỹ gây ra cho Tây Ban Nha (TBN).

Thất bại khó nuốt trôi với HLV Maradona.

Đây cũng là trận đấu có những diễn tiến kịch tính kỳ lạ không kém, với 2 quả phạt đền liên tiếp trong vòng 1 phút và cả 2 đều không thành công. Trước sự bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng của cả 2 đội, vị trọng tài người Goatemala quyết định ra tay trợ giúp. Đầu tiên là quả phạt đền cho Paragoay. Tuy nhiên, Cardozo quá căng thẳng trước trách nhiệm lịch sử nặng nề đã không thắng nổi thủ môn dày dạn kinh nghiệm Casilas. Lập tức sau đó lại một quả phạt đền cho TBN, Xabi Alonso không phạm sai sót, nhưng một loạt đồng đội của anh thì có khi nhào vào khu 16,50m quá sớm. Đá lại thì thủ môn Paragoay đã bắt được "bài" (đây là quả phạt đền thứ 3 tại vòng tứ kết, và tất cả đều bị bỏ lỡ).

 

Có lẽ thấy đã vượt quá sức chịu đựng của khán giả nên màn 3 đã được đóng lại bằng một cái kết có hậu. Đẳng cấp của nhà vô địch châu Âu đã lên tiếng với bàn thắng thứ 5 của "vua phá lưới" EURO sau 2 cú sút đập cột dọc như một pha bida 3 băng, bóng mới chịu chui vào lưới. TBN cuối cùng cũng vượt qua cái "dớp" ngày thứ bảy định mệnh của họ tại các kỳ Wolrd Cup để lần đầu tiên đặt chân vào bán kết. Nhưng đó sẽ là cuộc tái đấu trận chung kết EURO 2 năm trước với người Đức.

 

* Châu Phi suýt làm nên lịch sử

 

Trước đó, Ghana đã để lỡ thời cơ không thể tốt hơn để làm nên lịch sử cho riêng mình và cho cả lục địa đen với tư cách là ĐT châu Phi đầu tiên đặt chân vào bán kết, khi họ là người vượt lên dẫn trước, rồi lại có cơ hội ngàn vàng để kết liễu số phận trận đấu khi được hưởng quả phạt đền vào những giây cuối cùng của thời gian hiệp phụ.

 

Trong 120 phút quần thảo, đội bóng châu Phi đã tung ra cả thảy 30 cú dứt điểm - một con số kỷ lục (so với Urugoay chỉ có 19 cú sút). Tuy nhiên, hòa 1-1 trong 90 phút, lần thứ 2 trong vòng 6 ngày, Ghana phải bước vào hiệp phụ. Khi trận đấu đi vào những giây cuối cùng, sau một pha hỗn loạn trước khung thành Urugoay, tiền đạo Suarez tham gia phòng thủ đã dùng tay cản bóng ngay trên vạch cầu môn để ngăn chặn bàn thua. Châu Phi chỉ còn cách chiếc vé vào bán kết đầu tiên trong lịch sử đúng bằng khoảng cách 11m. Người hùng Gyan nhận lãnh sứ mệnh lịch sử. Một cú sút sấm sét và... bóng đi thẳng vào xà ngang (!). Bước vào loạt sút luân lưu 11m, mọi người đều thấy trước bất lợi tâm lý thuộc về đội cầu châu Phi. Cầm vàng lại để vàng rơi, Ghana và châu Phi kết thúc cuộc phiêu lưu tại kỳ World Cup đầu tiên trên lục địa của mình một cách không thể kịch tính, nuối tiếc hơn. Nhưng cũng không thể nói suất vào bán kết của Forlan và các đồng đội là không xứng đáng. Lần đầu tiên sau 40 năm, Urugoay mới trở lại hàng ngũ 4 đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Đông Kha

 

 

 

 

Tin xem nhiều