Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 10 giải hạng Nhất quốc gia: Đã có sự phân hóa 3 nhóm

08:05, 03/05/2010

Do 2/3 đội xếp trên Tiền Giang không thi đấu, TP.Hồ Chí Minh thảm bại, chiến thắng đầy kịch tính của ĐN.B trên sân Bình Dương đã đưa thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng nhảy một lúc 3 bậc, từ đáy bảng lên hạng 10.

Do 2/3 đội xếp trên Tiền Giang không thi đấu, TP.Hồ Chí Minh thảm bại, chiến thắng đầy kịch tính của ĐN.B trên sân Bình Dương đã đưa thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng nhảy một lúc 3 bậc, từ đáy bảng lên hạng 10. Thậm chí đã tiếp cận hạng 9 nếu Viettel không may mắn có được trận hòa trên sân Cần Thơ (Quang Trãi đưa đội chủ Tây đô vượt lên từ rất sớm nhưng sang hiệp II Zambonaii đã bất ngờ có bàn san hòa cho Viettel). Vai trò cầm đèn đỏ sau 10 vòng đấu giờ đây được chuyển giao cho Tiền Giang trong một tình cảnh "bất chiến tự nhiên... bại" y như ĐN.B sau vòng 8. Còn TP.Hồ Chí Minh, từ được đánh giá là một trong những ƯCV ban đầu bởi cái "mác" từ V-League xuống, nay đã thực sự báo động. Nhìn tân HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương bất lực trong trận cầm quân đầu tiên trước đội quân rệu rã, để thua tan nát bằng đúng 1 séc tennis trắng trên sân Hàng Đẫy, mới thấy chỉ có phép màu mới giúp CLB này lấy lại tên tuổi quá khứ. Dù năm nay chỉ có một chiếc vé duy nhất xuống hạng (do đội hạng Nhất Thanh Hóa giải thể) nhưng cuộc chiến trụ hạng lại sớm "nóng" hơn hẳn mọi năm. Khoảng cách giữa 2 đội chót bảng Tiền Giang và TDC Bình Dương với TP.Hồ Chí Minh và ĐN.B hiện chỉ là 2 điểm, có thể hoán đổi chỉ sau một lượt đấu.

 

Xếp hạng sau 10 lượt: 1/ Hà Nội ACB: 22đ, 2/ Bình Định: 17đ, 3/ Than QN: 15đ, 4/ Tây Ninh: 15đ, 5/ An Giang: 41đ, 6/ Cần Thơ: 14đ, 7/ Quảng Nam: 14đ, 8/ Huế: 11đ, 9/ Viettel: 11đ, 10/ Đồng Nai: 9đ, 11/ CLB TP.HCM: 9đ, 12/ TDC Bình Dương: 7đ, 13/ Tiền Giang: 7đ.

Ở nhóm đầu, ACB đã tiến thêm một bước dài trên con đường trở về "mái nhà xưa" V-League, khi đã bắt đầu tách tốp với khoảng cách 5 điểm so với đội gần nhất và 7 điểm so với vị trí đoạt vé play-off. Không ngoài dự đoán, trên sân nhà Bình Định đã giành chiến thắng trực tiếp 3-1 trước Tây Ninh để đoạt ngôi nhì trên tay chính đối phương. Tuy nhiên, một cái tên từ giờ cần chú ý là Than QN. Trước vòng này, lãnh đạo tỉnh đã "bật đèn xanh" cho đội bóng vùng mỏ "chớp thời cơ thăng hạng". Và hưởng ứng, cụ thể hóa quyết tâm đó, Than QN lập tức có trận thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ khó chơi H.Huế, để từ hạng 6 vươn lên hạng 3, đẩy Tây Ninh xuống luôn thứ 4.

 

Sau 10 vòng đấu, giải hạng Nhất 2010 đã có sự phân hóa rõ rệt thành 3 nhóm. Nhóm tham vọng thăng hạng, nhóm chạy đua chống xuống hạng và nhóm giữa bình bình trụ hạng.

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều