Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 8 V-League: Đường đua bắt đầu nóng

08:04, 12/04/2010

Đánh bại cựu vương B.Bình Dương (BD) - trận thắng thứ 2 liên tiếp mà không cần có Công Vinh - giúp T&T Hà Nội tiếp tục bay cao ở ngôi đầu và bầu Hiển mơ tiếp giấc mơ đưa "đứa con ruột" trở thành thế lực mới trên bản đồ BĐVN (sau khi "đứa con nuôi" SHB.Đà Nẵng (ĐN) đã thống trị mùa rồi).

Đánh bại cựu vương B.Bình Dương (BD) - trận thắng thứ 2 liên tiếp mà không cần có Công Vinh - giúp T&T Hà Nội tiếp tục bay cao ở ngôi đầu và bầu Hiển mơ tiếp giấc mơ đưa "đứa con ruột" trở thành thế lực mới trên bản đồ BĐVN (sau khi "đứa con nuôi" SHB.Đà Nẵng (ĐN) đã thống trị mùa rồi). Nhưng không ai ngờ trận đấu này cũng là lời chia tay của BD với HLV Mai Đức Chung. Cuộc chạm trán giữa 2 "đại gia" cùng thảm bại tuần trước V.Ninh Bình - ĐN chỉ được phân định bằng 1 bàn mong manh cho đội khách, khiến HLV Lê Thụy Hải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước cả 2 CLB cũ. Một lần nữa, "2 đứa con" của bầu Hiển lại song hành trên ngôi đầu V-League. Trong khi đó, V.Ninh Bình dù hội đủ trong tay bộ 3 "số 1 VN" (HLV Lê Thụy Hải, trung vệ Như Thành, tiền đạo Việt Thắng) nhưng vẫn là một đội bóng quá thiếu bản sắc. Xem ra, để đi theo bước chân bầu Hiển con đường của bầu Trường ở V.Ninh Bình còn rất dài, chứ không chỉ là khoảng cách một năm lên hạng giữa 2 CLB mà có thể đốt cháy giai đoạn.

Ninh Bình của HLV Lê Thụy Hải đang chìm dần với 3 trận thua liên tiếp.(Ảnh: T.L)

Cuộc chiến ở nhóm xuống hạng cũng bất ngờ nóng lên với chiến thắng của đội chót bảng Nam Định trước ĐTLA trong một trận đấu mà chưa đến 2/3 thời gian đôi bên chỉ còn 10 người và cầu thủ 2 đội liên tục nhảy xổ vào nhau gây hấn khiến trọng tài "văng miểng" đổ máu. Chiến thắng đầu tiên trong mùa sau chuỗi 6 thất bại liên tục này thật quý hơn vàng khi giúp CLB thành Nam thấy được chút ánh sáng le lói cuối đường hầm. Khoảng cách giữa Nam Định với Navibank SG (vẫn chưa biết thắng trên đất Sài Gòn) hiện chỉ còn 2 điểm và với ĐTLA là 4 điểm. Chưa bao giờ ĐTLA lại rơi xuống thấp như thế khi chỗ đứng của họ hiện nay là suất đi play-off. Cả 2 trận đầu tiên cầm quân của HLV Ricardo đều thất bại, xem ra VN chỉ là miền đất lành với duy nhất một HLV người Bồ là ông Calisto, kể cả cho dù đó là cựu trợ lý của "người đặc biệt" Mourinho.

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều