Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Hùm xám" vồ "quỷ đỏ"?

08:04, 06/04/2010

1 giờ 45 ngày 8-4: Bordeaux - Lyon (lượt đi 1-3)
M.U - Bayern Munich (1-2)

1 giờ 45 ngày 8-4: Bordeaux - Lyon (lượt đi 1-3)

 

M.U - Bayern Munich (1-2)

 

Tuần qua là một tuần hoàn toàn trái ngược nhau giữa 2 CLB Anh và Đức. Sau thất bại trong trận tứ kết lượt đi Champions League trước Bayern, chấm dứt kỷ lục 16 trận bất bại trên sân khách tại đấu trường Champions League kéo dài suốt gần 3 năm qua; M.U thua luôn trong trận "chung kết mùa bóng" trước Chelsea, đánh mất ngôi đầu Premier League vào tay đối thủ. Còn Bayern sau cuộc lội ngược dòng thành công trước M.U đã đánh bại và giành lại ngôi đầu Bundesliga từ tay Schalke. Và đêm mai, Bayern có sự trở lại của Robben thì M.U mất Rooney. Xem ra lần đầu tiên trong vòng 5 năm gần đây, Ferguson đứng trước một mùa bóng mà dường như mọi thứ đều muốn chống lại ông, muốn chấm dứt sự thống trị của M.U ở cả trong lẫn ngoài biên giới nước Anh. Thế nên mới "họa vô đơn chí" dồn dập. Nếu sau 2 tuần nữa mà chấn thương tự gây ra của Rooney vẫn chưa lành thì nguy cơ M.U đứng trước một mùa bóng trắng tay là rất lớn.

 

Olic đã trừng phạt sự lơ là của hàng thủ MU để ấn định chiến thắng cho "Hùm xám".(Ảnh: Reuters)

Thất bại khít khao 1-2 ở trận lượt đi không phải là thảm họa, bởi M.U hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ chỉ bằng một chiến thắng 1-0. Nhưng đó có thể là nhiệm vụ dễ dàng với một M.U bình thường, còn trong tình hình hiện nay xem ra không là điều đơn giản. Để năm thứ 4 liên tiếp có mặt tại bán kết và hướng tới bắt kịp kỷ lục của Juventus chơi 3 trận chung kết Champions League liên tiếp, tại Old Trafford đêm mai M.U sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài xông lên tìm kiếm bàn thắng. Nhưng rõ ràng Ferguson đang bối rối với bài toán không Rooney (lẫn Owen). Berbatov vẫn chưa đáp ứng sự kỳ vọng ở những trận cầu lớn, tiền đạo trẻ Macheda với cái "chân tiền" chỉ là giải pháp tìm kiếm sự may mắn khi đã tuyệt vọng. Trong khi đó, đội khách Bayern gần đây cho thấy đã tìm lại được bản lĩnh và tính cách Đức lỳ lợm. Chỉ cần hòa, "Hùm xám" sẽ vồ được "Quỷ đỏ" ngay tại "hang quỷ".

 

Với chiến thắng 3-1 ở lượt đi trước CLB đồng hương, Lyon gần như đã đặt một chân vào bán kết lần đầu tiên. Trước trận lượt về còn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần rất lớn khi vừa giành được ngôi đầu giải VĐQG Pháp từ chính tay Bordeaux. Trong khi đó, sau thất bại 1-2 trước Nancy cuối tuần qua khiến Bordeaux không chỉ mất ngôi đầu Ligue 1 sau khi đã chiếm giữ 20 vòng liên tiếp, mà còn rơi xuống vị trí thứ 3 - đây đã là trận thua thứ 3 của Bordeaux trên mọi mặt trận chỉ trong vòng 8 ngày - HLV Laurent Blanc phải thừa nhận CLB của ông đang ở đáy sâu khủng hoảng. Chút hy vọng cho đội chủ nhà là sẽ có sự trở lại của 2 nhân vật chính: thủ quân Alou Diarra và Marc Plan sau án phạt và chấn thương; trong khi Lyon mất tiền đạo Lisandro (người đã lập cú đúp ở lượt đi) và Govou do bị treo giò. Tuy nhiên, giờ chót thủ môn Carrasso và tiền vệ Fernand của Bordeaux lại bất ngờ dính chấn thương.

Trung Dũng

 

Tin xem nhiều