Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bất chiến tự nhiên... bại!

08:04, 12/04/2010

Đó là tình cảnh của Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) sau vòng 8. Không ra sân thi đấu đồng nghĩa với giậm chân tại chỗ và khi các đội khác tiến lên thì có nghĩa giật lùi. Không may, chiều thứ bảy, cả 3 đội xếp dưới ĐN.B đều đồng loạt giành chiến thắng.

Đó là tình cảnh của Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) sau vòng 8. Không ra sân thi đấu đồng nghĩa với giậm chân tại chỗ và khi các đội khác tiến lên thì có nghĩa giật lùi. Không may, chiều thứ bảy, cả 3 đội xếp dưới ĐN.B đều đồng loạt giành chiến thắng. Nếu thắng lợi của Than QN và Huế trước Tiền Giang và TDC Bình Dương hầu như đã được báo trước thì việc Viettel quật ngã TP.Hồ Chí Minh ngay trên sân đối phương là "cú đấm" bất ngờ cho ĐN.B. Dự cảm về điều xấu nhất đã xảy ra, còn hơn cả một thất bại, khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng bất lực đứng nhìn mình rơi tự do một lúc 3 hạng, từ vị trí thứ 10 xuống 13. Lần đầu tiên kể từ khi góp mặt ở giải hạng Nhất, kể cả mùa 2009 có thành tích thấp nhất (thứ 9), ĐN phải "cầm đèn đỏ". Một cú "sốc" thực sự ! Dù biết rằng khoảng cách với 3 đội xếp trên chỉ là 1 điểm, với vị trí hạng 7 chỉ là một trận thắng, nhưng vẫn không khỏi giật mình lo lắng. Cùng thời điểm này năm ngoái, sau 7 trận ĐN.B có được 10 điểm với 3 thắng, 1 hòa, 3 thua, ngự ở hạng 5 sau vòng 7 và xuống hạng 9 ở vòng 8 sau trận thua Hòa Phát HN 0-1. Còn hiện tại, sau 7 trận đội quân của HLV Nguyễn Văn Dũng chỉ mới kiếm được 6 điểm, với đúng 1 chiến thắng duy nhất (trước Viettel trên sân nhà).

 

HLV Mai Đức Chung (phải) ra đi, người lên thay là Đặng Trần Chỉnh. (Ảnh: T.L)

Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng không thể không đặt ra câu hỏi: vì đâu nên nỗi, điều gì đã xảy ra? Có thể dễ dàng chỉ ra vấn đề nằm ở khâu ghi bàn quá kém. Trong khi hiệu quả hàng thủ được cải thiện gấp đôi (chỉ mới để bị thủng lưới 4 bàn, ít nhất trong số 13 CLB, so với 8 bàn cùng thời điểm mùa rồi) thì hàng công lại cũng "cùn" đi gấp đôi (hiện ĐN.B chỉ mới có 5 bàn thắng - cùng với Quảng Nam là 2 đội ghi bàn kém nhất giải - bằng đúng phân nửa số bàn trong 7 trận đầu tiên mùa rồi). Khâu ghi bàn của tất cả các đội bóng VN hiện nay (kể cả ở V-League) đều được giao phó, trông chờ vào các ngoại binh, nhưng Anthony và cả Owusu của ĐN.B đều quá xoàng, không thể là yếu tố đột biến. Nhưng ngoài chất lượng các chân sút ngoại binh, còn nguyên nhân nào nữa dẫn đến sự bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương của ĐN.B?

 

Giai đoạn lượt đi chỉ còn 5 vòng nữa và thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng chỉ còn 2 trận trên sân nhà. Trong đó, trận tiếp ACB cuối tuần này đã thấy trước sẽ vô cùng khó khăn khi đội đầu bảng đang vào "phom", còn ĐN.B tiếp tục không có Owusu và đặc biệt là tiền vệ tổ chức Phan Hữu Phát (đều bị treo giò). Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu ĐN.B không sớm thoát ra khỏi vị trí chót giải, phơi mình cho các đối thủ nhận diện hiện nay.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều