AFC Cup 2010: Cố gắng tránh "nội chiến"
* Thắng nhưng nỗ lực tiẾm ngôi bất thành
Trong trận khởi đầu lượt về vòng bảng, B.Bình Dương (BD) đã nỗ lực hết mình trước Sriwiraja không chỉ để trả món nợ thua 0-1 tại Indonesia mà còn quyết lấy ngôi đầu bảng từ chính tay đối thủ nhằm tránh khả năng phải đối đầu với "người anh em khó chơi" SHB.Đà Nẵng (ĐN) ở vòng 1/16. Tuy nhiên, đội chủ nhà đất Thủ chỉ làm được một nửa.
Không có gì ngạc nhiên khi Sriwiraja bất bại ở lượt đi. Với các cá nhân có trình độ không hề thua kém (Sriwiraja có 4 tuyển thủ quốc gia), cùng lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, không ngại va chạm trên sân khách, đại diện Indonesia thực sự là đối thủ xứng tầm với các CLB hàng đầu VN. Trong khi đó, sự thiếu vắng Philani và Quang Thanh khiến sức mạnh tấn công từ 2 cánh của BD hầu như "liệt" hẳn, HLV Mai Đức Chung đành phải cho các học trò nhồi bóng liên tục vào trung lộ, nơi tập trung quân số đến 4 chân sút khi ngoài Huỳnh Kesley, Anh Đức, De Jesus, còn có cả Vũ Phong được kéo vào. Chính vì vậy, tuy gây được áp lực nhưng các đợt tấn công của BD không khó để hàng phòng ngự đội khách đánh bật trở lại. Tuy nhiên, nhờ sự xuất sắc của cặp tiền vệ trung tâm Trường Giang - Minh Chuyên; một cần cù, chăm chỉ như ong thợ; một chắc chắn, lăn xả và không kém phần thông minh đã góp phần giữ nhịp và giúp BD khống chế được trung tuyến cũng như sự liền lạc giữa phòng thủ và tấn công.
Sau rất nhiều pha dứt điểm đối mặt khung thành bị bỏ lỡ, phải đến phút 43, từ quả phạt góc thứ 2 liên tiếp, BD tranh thủ thực hiện nhanh khi hàng phòng ngự Sriwiraja còn chưa kịp tổ chức lại để Anh Đức ập vào đánh đầu ngay trên vạch 5,50m (đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong mùa của tiền đạo này). Tuy nhiên vất vả có được bàn mở tỷ số bao nhiêu thì BD lại để Sriwiraja dễ dàng có bàn gỡ hòa bấy nhiêu. Mới phút thứ 5 của hiệp II, từ pha đá phạt chếch bên trái khung thành của thủ môn Thế Anh, không một chiếc áo đỏ nào của BD bắt người, áp sát, để trung vệ - tuyển thủ quốc gia Charis (4) ung dung đánh đầu cận thành. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội khách có thể làm được. Rất đáng khen cho BD, từ lúc này họ tràn lên như nước vỡ bờ và đến phút 80, lại từ một cú đánh đầu Minh Chuyên đã nối bóng qua tay thủ môn Rotin. Vẫn cần ít nhất một bàn cách biệt nữa mới soán ngôi đầu bảng của Sriwiraja, và lẽ ra Anh Đức đã làm được điều đó khi có cơ hội một đấu một với thủ môn Rotin, nhưng lại quá vụng về không thắng được.
* Sẽ có "huynh đệ tương tàn"
Trong khi đó, tại bảng H, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng trước CLB Hong Kong Tai Po quá yếu, ĐN không mất quá nhiều sức để có chiến thắng tuyệt đối thứ 4 với tỷ số nhẹ nhàng 2-1 (Quốc Anh và Hernandez ghi bàn), sớm đoạt vé đi tiếp trước 2 vòng. Thậm chí dù lượt này, Cảng Thái Lan bất ngờ đánh bại Geylang 2-1 ngay tại của Singapore để có 7 điểm, thì với chiến thắng 3-2 ở lượt đi ngay trên đất Thái cùng hiệu số bàn thắng bại hơn hẳn (11/5 so với 6/5 của Cảng Thái Lan), ĐN đã chắc chắc vào vòng 1/16 với tư cách đầu bảng H (sẽ gặp đội nhì bảng F của BD vào ngày 12-5). Khả năng về một cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn" giữa 2 đại diện VN mà nhiều người lo ngại sau khi có kết quả bốc thăm giờ đã hiển hiện. Vì tại bảng F, dù thắng 2-1 để có cùng 7 điểm với Sriwiraja nhưng do kém trong cả đối đầu trực tiếp (cùng thắng trên sân nhà với 1 bàn cách biệt nhưng Sriwiraja có được bàn thắng trên sân BD) lẫn hiệu số bàn thắng bại (do Sriwiraja có trận thắng rất đậm Selangor đến 6-1) nên BD vẫn đứng thứ nhì. Nếu cục diện này vẫn giữ nguyên sau khi kết thúc vòng bảng sẽ là một thiệt thòi cho BĐVN, bởi với tương quan khu vực Đông Á của AFC Cup năm nay, nếu cùng đứng đầu bảng tránh được nhau, khả năng tiến sâu của cả 2 đại diện VN là rất lớn (nếu dẫn đầu bảng F, vòng 1/16 BD sẽ được chơi trên sân nhà và gặp đội nhì bảng H mà nay 99% là Cảng Thái Lan, CLB chỉ cần 1 điểm trong 2 trận còn lại). Muốn làm được điều này giờ đây BD buộc phải thắng cả 2 trận còn lại trước Selangor (sân nhà, 21-4, lượt đi hòa 0-0) và Victory (sân khách, 28-4, lượt đi thắng 3-0), đồng thời Sriwiraja phải mất ít nhất 1 điểm. Đó là chưa kể, vị trí thứ nhì hiện nay của BD cũng chưa được đảm bảo khi lượt rồi Selangor đã thắng lại Victory 5-0 (lượt đi thua 1-2), để 2 đội bóng Malaysia và Maldives có cùng 4 điểm, khiến cơ hội đi tiếp vẫn mở ngỏ cho cả 4 CLB trước 2 vòng cuối.
Ở bảng B, sau chiến thắng 1-0 trên sân Al Hilal (Yemen), Churchill Brothers (Ấn Độ) đã chắc chắn đoạt ngôi đầu. Trận Al Hilal -
Bảng D, với kết quả Al Nejmeh (Lebanon) - Al Ittihad (Syria) 1-0, Al Qadsia (Kuwait) - East Bengal 4-1, 3 CLB Al Qadsia (8đ), Al Ittihad và Al Nejmeh (cùng 7 đ) so kè nhau quyết liệt. Lượt về các bảng còn lại diễn ra vào tối qua 7-4.
Trần Hải
Nhờ các cầu thủ nội tỏa sáng, B.Bình Dương đã trả nợ đội bóng đến từ
![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








