Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng tứ kết cúp quốc gia 2010: Hấp dẫn!

08:03, 26/03/2010

Cuối tuần này, V-League và giải hạng Nhất tạm nghỉ để nhường chỗ cho vòng tứ kết Cúp Quốc gia (QG). Với quyết tâm của các đội cùng sự khá cân tài ngang sức của 3/4 cặp đấu, đây là vòng tứ kết hứa hẹn hấp dẫn nhất trong lịch sử Cúp QG.

M.NĐ đang rất cần chiến thắng để lấy lại tinh thần và sự tự tinđể tiếp tục chiến đấu ở mặt trận V-League.(Ảnh: T.L)

Cuối tuần này, V-League và giải hạng Nhất tạm nghỉ để nhường chỗ cho vòng tứ kết Cúp Quốc gia (QG). Với quyết tâm của các đội cùng sự khá cân tài ngang sức của 3/4 cặp đấu, đây là vòng tứ kết hứa hẹn hấp dẫn nhất trong lịch sử Cúp QG.

 

Chiều nay 27-3 sẽ diễn ra 2 cặp đấu đầu tiên: Nam Định - V.Ninh Bình (16 giờ, VTV3 trực tiếp) và SLNA - HPHN (17 giờ). Mới 2 tuần trước, Nam Định và V.Ninh Bình vừa gặp nhau ở vòng 5 V-League và khi ấy, chủ nhà V.Ninh Bình đã thắng dễ 2-0 (hộ pháp Gustavo lập cú đúp). Lần này tái ngộ dù với tư cách đội khách, nhưng CLB của tân HLV Lê Thụy Hải vẫn tiếp tục được đánh giá cao hơn. Là CLB duy nhất cho đến nay vẫn bất khả chiến... thắng, với vỏn vẹn 1 điểm (sau trận hòa với Đồng Tháp trong ngày khai mạc là 5 thất bại liên tục), sau 6 vòng đấu Nam Định đang chết dí ở đáy V-League và nguy cơ rớt hạng đã hiển hiện. Trong tình cảnh ấy, đội bóng thành Nam sẽ chẳng còn lòng dạ nào để đeo đuổi Cúp QG. Chiều nay, thầy trò ông Nguyễn Ngọc Hảo sẽ buông để có thời giờ thu xếp hành trang cho chuyến đi Pleiku gặp HAGL ở V-League vào tuần tới.

 

Nếu V.Ninh Bình đoạt chiếc vé đầu tiên vào bán kết thì họ sẽ phải hồi hộp chờ thêm 1 giờ để biết đối thủ của mình là SLNA hay HPHN. Sau 5 năm lưu lạc và vướng vòng lao lý, chiều nay là lần đầu tiên HLV Nguyễn Thành Vinh trở về xứ Nghệ trên tư cách đối đầu với đội bóng quê hương mà ông từng đưa lên tới đỉnh. Với lối chơi "biết mình biết người", đặt cẩn trọng lên hàng đầu (đôi khi có phần hơi thái quá), HPHN của ông Vinh đang hơn SLNA của học trò Hữu Thắng 2 bậc ở giải VĐQG. Tuy nhiên, đội khách sẽ gặp nhiều khó khăn trước chủ nhà đang rất khát một chiến thắng để chấm dứt chuỗi thành tích tệ hại trên sân nhà (3 trận tại V-League thì 1 hòa, 2 thua). Nắm bắt được tâm lý nôn nóng đó, chắc chắn HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ lại áp dụng bài phòng ngự số đông để làm nản lòng, ức chế các "đàn cháu" của ông, rồi tung ra những đòn "hồi mã thương" như HPHN đã từng thành công trên sân HAGL, Bình Dương. Có một tin vui cho SLNA, đó là nếu không có gì trục trặc cầu thủ gốc Brazil Helio (cựu cầu thủ B.Bình Dương) có thể sẽ được ra sân ngay chiều nay.

 

Do sân Chi Lăng phải dành cho các hoạt động lễ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng nên theo đề nghị của chính đội chủ nhà SHB Đà Nẵng (ĐN) trận đấu với Đồng Tháp (ĐT) vào chiều mai sẽ diễn ra trên sân Tự Do, Huế. Lẽ ra 2 CLB đã sớm có dịp so giày ngay từ vòng 2 V-League nhưng trận đấu đã phải dời lại vì lịch thi đấu dồn dập của ĐN. Điều này xem ra giờ đây có lợi cho cả ĐT khi đội bóng ĐBSCL đang ở thời điểm thăng hoa cùng Samson. Tại V-League mùa rồi, nhà vô địch cũng đã phải rất chật vật với ĐT: lượt đi trên sân nhà ĐN chỉ giành được 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất của Almeida ở phút 90+3 và lượt về phải chia điểm tại Cao Lãnh. Không phải thi đấu trên chảo lửa Chi Lăng và những đôi chân của các học trò HLV Lê Huỳnh Đức đang mệt mỏi vì AFF Cup là một lợi thế đáng kể cho đội quân của Phạm Công Lộc đang hừng hực khí thế. Rất có thể nhà ĐKVĐ Cúp QG sẽ sớm trả cúp.

 

Nhưng hứa hẹn hấp dẫn, "nóng" nhất sẽ là cặp đấu diễn ra muộn nhất vào chiều thứ hai 29-3, với cuộc tái đấu giữa 2 đại gia cựu vương: HAGL - Bình Dương (VTC3 trực tiếp 16g). Đúng 1 tháng trước, cũng tại Pleiku trong khuôn khổ vòng 3 V-League, BD đã thất thủ 0-2 trong một trận cầu đầy căng thẳng với 3 chiếc thẻ đỏ dành cho Evaldo (HAGL); Hữu Thắng, Hoàng Vương (BD); cùng vô số những pha va chạm, khiêu khích của cầu thủ đôi bên và phản ứng của khán giả, trong đó có nghi án "ngón tay thối" của Chí Công. Chính trận thua ấy là cột mốc khởi đầu cho sự sa sút phong độ của đội quân HLV Mai Đức Chung mà đến nay họ vẫn chưa tìm lại được. Cả HAGL và BD đều cần một chiến thắng trong trận này - với BD còn là trả món nợ danh dự - để xốc lại tinh thần, chưa kể chi tiết khiến trận đấu càng thêm "nóng": bến đỗ mới của Lee Nguyễn sau khi rời phố núi lại chính là đất Thủ.

Trần Hải

 

 

 

 

Tin xem nhiều