Nếu 1 ngày trước, Cần Thơ vùi dập ACB để 2 đội bóng ĐBSCL chia nhau ngôi đầu giải hạng Nhất, thì 24 giờ sau, đến lượt Đồng Tháp (ĐT) nhấn chìm một đại biểu đến từ thủ đô khác.
Nếu 1 ngày trước, Cần Thơ vùi dập ACB để 2 đội bóng ĐBSCL chia nhau ngôi đầu giải hạng Nhất, thì 24 giờ sau, đến lượt Đồng Tháp (ĐT) nhấn chìm một đại biểu đến từ thủ đô khác. Samson một lần nữa trở thành người hùng của ĐT khi liên tục tạo nên những cơn lốc gieo rắc kinh hoàng cho T&T. Phút 55 anh bứt phá bên cánh trái loại bỏ một hậu vệ, qua luôn thủ môn Hồng Sơn, tạo điều kiện cho Olushola mở tỷ số. 3 phút sau đích thân Samson chọn vị trí chính xác đón quả phạt góc ghi bàn thứ 5 cho riêng mình. Trước đó, T&T đã khá thành công trong việc hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà, thậm chí nếu 2 lần liên tiếp bóng không bật xà và Công Vinh xử lý tinh tế hơn trong pha đối mặt thủ môn Tấn Trường, rất có thể trận đấu đã rẽ sang hướng khác. Phải đến phút 84 đội khách mới có bàn rút ngắn do công của Edenne sau pha kiến tạo của Công Vinh. Bại trận nhưng T&T vẫn giữ được ngôi đầu.
HLV Lê Thụy Hải chứng tỏ sự mát tay với chiến thắng đầu tay mang về cho V.Ninh Bình. 2 bàn thắng dễ dàng của đội khách do công của Việt Thắng và Gustavo (11m). Tuy nhiên, Hòa Phát HN không thể trách ai ngoài chính mình khi họ đã khởi đầu quá thận trọng và sau đó lại bỏ lỡ cả 2 quả phạt đền. Trận này "hung thần" Timothy lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo Hòa Phát nhưng chỉ để lại thất vọng, chính anh là người sút hỏng quả 11m đầu tiên.
Không còn đường lùi, HAGL đã chơi một trận đầy quyết tâm và được tưởng thưởng bằng chiến thắng 2-0 trước XMHP. Cả 2 bàn đều có dấu ấn của hậu vệ trái Văn Trương. Bàn đầu là cú sút phạt thủ môn Quang Huy vuột tay để bóng đi luôn vào lưới, bàn sau là đường chuyền cho Thái Dương dứt điểm.
Trái với nhiều dự đoán, Khánh Hòa đã không "cứu" mà còn dìm luôn chủ nhà Nam Định bằng bàn thắng duy nhất của Ngọc Điểu. Với thất bại thứ 5 liên tiếp, chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 6 vòng, đội bóng thành Nam hầu như đã sớm tung cờ trắng.
Trước đó, trong 2 trận đấu sớm, SLNA không chỉ vẫn chưa biết thắng trên sân nhà mà còn nhận thất bại thứ 2. Bàn thắng duy nhất của B.Bình Dương do công của Huỳnh Kesley ghi từ quả phạt đền sau pha chơi bóng bằng tay ngớ ngẩn của Âu Văn Hoàn. Phút 59, Hoàn có cơ hội lập công chuộc tội nhưng cú sút trước khung thành mở toang của anh lại tìm đến đúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất cho SLNA.
Tại Đà Nẵng, đội khách Navibank SG đã dùng mọi biện pháp để mong chia điểm, từ dựng lên phòng tuyến dày đặc trước khung thành, đến đá rắn, chơi tiểu xảo để gây ức chế đối phương. Nhưng tất cả chỉ có thể giúp hạn chế bàn thua ở mức thấp nhất trước nhà VĐ. Với bàn thắng tuyệt đẹp từ cú lao người tầm thấp đánh đầu bật đất, Merlo Gaston của Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu giải "vua phá lưới" với 7 bàn.
Quang Huy - Trần Hải - Viết
![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







