
Cuối cùng sau gần 3 tháng mỏi mòn, Nam Định (NĐ) đã nếm được hương vị chiến thắng đầu tay, SLNA cũng lần đầu tiên chiến thắng trên sân nhà, tuy nhiên lại là ở Cúp QG chứ không phải V-League.
Cuối cùng sau gần 3 tháng mỏi mòn, Nam Định (NĐ) đã nếm được hương vị chiến thắng đầu tay, SLNA cũng lần đầu tiên chiến thắng trên sân nhà, tuy nhiên lại là ở Cúp QG chứ không phải V-League.
Ai cũng ngỡ với tình cảm rối bời và nguy cơ xuống hạng đang treo lơ lửng hiện nay đội bóng thành Nam sẽ buông cúp, nên quên rằng ở trận này thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo có đến 3 động lực: chuộc lỗi với khán giả nhà, cần một chiến thắng để xốc dậy tinh thần quân tướng trước khi vào "mặt trận Tây nguyên", và... trả món nợ cho kẻ nhà giàu kiêu kỳ V.Ninh Bình biết mặt. Tuy nhiên, bất ngờ NĐ xuất phát chính từ thái độ tiếp cận trận đấu có phần chủ quan của đội quân ông Lê Thụy Hải. Bởi, thực tế đội chủ nhà thiếu vắng khá nhiều vị trí trụ cột (mà dù có đủ lực lượng mạnh nhất vào thời điểm này NĐ cũng không thể đọ với dàn sao "triệu đô" của đội khách); và sau bàn thua ở phút đầu hiệp I (Danh Ngọc) V.Ninh Bình vẫn còn trọn một hiệp đấu để lật ngược thế cờ nhưng các chân sút đắt giá của họ đều bỏ lỡ hết. Thế là các học trò đã làm ông thầy mới Lê Thụy Hải mất toi 500 triệu đồng trong một buổi chiều (mức thưởng ghi rõ trong hợp đồng nếu như ông Hải đưa được V.Ninh Bình đoạt Cúp QG vốn "dễ ăn" hơn nhiều so với tham vọng vào top 3 V-League).
Đối thủ của NĐ ở bán kết sẽ là SLNA. Không có gì nhiều để nói về chiến thắng của trò Hữu Thắng trước vị thầy cũ Nguyễn Thành Vinh - bởi tuy thắng nhưng lối chơi của SLNA vẫn chưa có hồn vía, phải chờ đến Trọng Hoàng vào sân kiếm quả phạt đền - ngoài 2 chi tiết: "tân nội binh" Nguyễn Hoàng Helio đã có "quyền công dân" chơi trung vệ bên cạnh Huy Hoàng (thay Cao Xuân Thắng) và Văn Quyến đã trở lại, cho dù chỉ trong 10 phút cuối. Khả năng vào tới chung kết của SLNA là rất lớn khi vòng bán kết họ tiếp tục được chơi trên sân nhà gặp NĐ.
Chưa nghe NĐ thưởng bao nhiêu cho thành tích lọt vào bán kết nhưng SLNA thì lên tới 600 triệu đồng, thôi thì "buồn ngủ" (ở V-League) được "tấm chiếu manh" (ở Cúp QG) cũng là hạnh phúc.
Dương Cầm















