HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng của CLB ĐN.B hiện nay khi còn bay nhảy trên sân cỏ trong màu áo CN Hà Nam Ninh, từng là một tiền đạo khét tiếng với kỷ lục 4 lần (trong đó có 3 năm liên tiếp) giành danh hiệu "vua phá lưới" Việt Nam.
HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng của CLB ĐN.B hiện nay khi còn bay nhảy trên sân cỏ trong màu áo CN Hà Nam Ninh, từng là một tiền đạo khét tiếng với kỷ lục 4 lần (trong đó có 3 năm liên tiếp) giành danh hiệu "vua phá lưới" Việt Nam. Tuy nhiên, có lẽ gây đau đầu, mất ăn mất ngủ cho ông hiện nay là làm sao truyền được cái bản năng "sát thủ" của mình cho các học trò. Đã trải qua 5 trận đấu chính thức kể từ đầu mùa ở cả 2 mặt trận Cúp QG và giải hạng Nhất, đội bóng của ông mới một lần duy nhất đưa được bóng vào lưới đối phương. Kể từ bàn thắng của Anthony vào phút 47 trận gặp Navibank SG ở vòng sơ loại Cúp QG, ĐN.B đã trải qua tổng cộng 403 phút "tịt ngòi", trong đó có trọn 270 phút ở giải hạng Nhất. Một sự bế tắc chưa từng có kể từ khi ĐN thăng hạng (mùa 2008 tệ nhất cũng có 1 bàn gỡ trên sân Tiền Giang).
Tất nhiên chẳng ai lại đổ lỗi cho ông Dũng (vì ông có đá đâu). Thực tế, vị HLV người
Điểm mặt các chân sút của ĐN.B hiện nay quả thực khó có thể trông đợi, đặt hết trọng trách ghi bàn vào một cá nhân nào. Từ một cầu thủ xin theo đội học việc, cho đủ "tụ" ngoại binh, nhưng Anthony hiện lại gần như là sự lựa chọn số 1 trên hàng tiền đạo. Chẳng qua là "so bó đũa chọn ngọn cờ". Xông xáo, lì đòn, có tốc độ, khả năng tì đè; nhưng với một ngoại binh thì anh chàng người Nigieria này quá nhỏ con, và đặc biệt là quá "vô duyên" trước khung thành. Nếu tính từ lần đầu tiên được HLV Quách Hùng Bảo cho đá chính từ đầu trong trận gặp Bình Định ở vòng 11 mùa giải 2009 (khi chân sút người Brazil Toledo bị thất sủng và sau đó phải ra đi ở giai đoạn 2), thì Anthony đã trải qua tổng cộng 18 trận ở đấu trường hạng Nhất vắt qua 2 năm (15 trận mùa trước và 3 trận mùa này) mà tuyệt nhiên không một lần "nổ súng" (!) Anthony chỉ phù hợp cho vai trò thu hút, quấy rối. Tuy có thể hình vượt trội hẳn so với Anthony nhưng việc HLV Nguyễn Văn Dũng chỉ dùng chân sút người
Với các chân sút nội binh thì 2 tiền đạo U.21 Thành Danh, Tuấn Anh có phẩm chất của một tay săn bàn, rất tiềm năng, nhưng đó là chuyện tương lai, phải một vài mùa nữa; hiện cả 2 còn quá non, thậm chí có trận còn không tránh khỏi trạng thái. Quay xuống tuyến 2 thì Phạm Hữu Phát dường như vẫn tiếp tục chưa tìm lại được cái duyên ghi bàn mà anh đã đánh mất từ mùa rồi. Xuân Thành, Quốc Thịnh chưa bao giờ được kỳ vọng ở nhiệm vụ vốn không phải sở trường này.
Trong tình hình nhân sự, năng lực cá nhân như thế, bài toán tìm đường vào khung thành đối phương chỉ có thể giải bằng chiến thuật, với những bài phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn kết hợp những miếng đánh bất ngờ. Không hiếm trường hợp một đội bóng hầu như "chấp" tiền đạo nhưng vẫn nguy hiểm và thành công bởi... bàn thắng có thể đến từ mọi vị trí. ĐN.B của HLV Nguyễn Văn Dũng có thể làm được điều đó?
Minh Chung
![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)







