Nếu lấy ẩn số khó đoán định của nhà vô địch (VĐ) làm tiêu chí số 1 cho tính hấp dẫn của một giải đấu, thì mùa bóng này ở châu Âu quá hấp dẫn.
Nếu lấy ẩn số khó đoán định của nhà vô địch (VĐ) làm tiêu chí số 1 cho tính hấp dẫn của một giải đấu, thì mùa bóng này ở châu Âu quá hấp dẫn. Trong 4 giải VĐQG hàng đầu thì ở Anh cuộc đua đến ngôi cao nhất Premier League hiện vẫn bỏ ngỏ cho cả 3 đội M.U, Chelsea, Arsenal. Ít nhất 2 lần trong mùa tưởng như Arsenal đã từ bỏ giấc mơ nhưng rồi cùng với những bước sảy chân của M.U và
Tại Liga, 2 CLB vĩ đại của Tây Ban Nha, đồng thời cũng là 2 kẻ thù không đội trời chung: Real Madrid và
Tại Đức còn kịch tính hơn khi ngôi đầu liên tục đổi chủ.
Tuy nhiên, bất ngờ nhất là Serie A. Tưởng như nước Ý sẽ lại có một mùa bóng nhàm chán và ngày càng tẻ nhạt với sự độc diễn năm thứ 4 liên tiếp của Inter khi có lúc đội quân của Mourinho bỏ xa đội thứ nhì đến 9 điểm. Nhưng giờ thì Scudetto đột nhiên trở thành danh hiệu khó dự đoán nhất. Kịch tính bắt nguồn từ chính nhà ĐKVĐ khi họ liên tục "tự bắn vào chân mình". Từ 9 điểm, 2 tuần trước Inter bị Milan thu ngắn cách biệt còn đúng 1 điểm và với thất bại 1-2 tại Roma ở vòng 31 vừa rồi Inter đã bị chính đối thủ này thay chỗ Milan "túm gáy". Nhà VĐ Italia 4 lần liên tiếp gần đây nhất hoàn toàn có thể trắng tay khi có lịch đấu căng thẳng hơn nhiều so với đối thủ (nếu kết thúc giải bằng điểm với Roma, Inter vẫn xếp sau vì thua trong đối đầu). Nên nhớ cùng thời điểm này năm ngoái Inter bỏ đội thứ nhì đến 10 điểm. Chưa bao giờ từ 8 năm qua, Serie lại nóng bỏng đến thế, khi giải chỉ còn 7 vòng nữa là kết thúc.
Đặc biệt, chỉ trong vòng 10 ngày tới chúng ta sẽ được chứng kiến 3 "trận đấu cả mùa" quyết định chức VĐ ở Anh (M.U -
Quý Chánh



![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)








