Trong trận tứ kết Cúp QG cuối cùng chiều qua, cả HAGL và Bình Dương (BD) đều tỏ rõ không nhường bước, nhất là BD. Chủ nhà HAGL vượt lên trước, từ pha phạm lỗi của Chí Công với Evaldo ngay trước vòng cung 16,50m, Văn Trương đưa bóng lượn qua hàng rào vào góc xa.
Trong trận tứ kết Cúp QG cuối cùng chiều qua, cả HAGL và Bình Dương (BD) đều tỏ rõ không nhường bước, nhất là BD. Chủ nhà HAGL vượt lên trước, từ pha phạm lỗi của Chí Công với Evaldo ngay trước vòng cung 16,50m, Văn Trương đưa bóng lượn qua hàng rào vào góc xa. Đây là bàn thắng thứ 2 từ đá phạt trực tiếp chỉ trong vòng 1 tuần lễ của hậu vệ trái, cựu tuyển thủ gốc Huế này.
Hiệp II, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn, đồng thời với những pha va chạm cũng nhiều hơn. Phút 54, Huỳnh Kesley tung cú sút xa sở trường gỡ hòa 1-1. Từ lúc này, BD chơi lấn lướt và đã tạo được một loạt cơ hội nhưng không thể cụ thể hóa. Chiếc vé cuối cùng vào bán kết Cúp QG phải phân định bằng loạt "đấu súng". Đội trưởng Quang Thanh đã khiến món nợ của BD trước HAGL thêm chồng chất khi lượt sút thứ 6 của anh bị thủ môn Sylhavy phá được.
Như vậy, HAGL đã bước qua 2 trong "tứ đại gia" là ĐTLA và BD để có mặt ở bán kết Cúp QG và bây giờ là "đại gia" lớn nhất: ĐKVĐ Đà Nẵng. Một ngày trước đó, trước một Đồng Tháp cất cả 3 trụ cột ở 3 tuyến: Văn Ngân, Được Em, Samson (chỉ vào sân sau khi đội nhà bị dẫn...0-3), Đà Nẵng đã có được chiến thắng đậm đà 4-0.
Bán kết, ngày 24-4: SLNA - Nam Định
Đà Nẵng - HAGL
Trần Hải
![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 6-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1775434805_20260406072035.jpeg?width=400&height=-&type=resize)











