
3 trận ra quân, hòa 2, thua 1, chưa biết mùi chiến thắng và là đội duy nhất trong 13 đội chưa biết ghi bàn là gì, sau 3 vòng đấu, Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) đang tạm xếp áp chót, chỉ hơn tân binh Viettel 1 điểm.
3 trận ra quân, hòa 2, thua 1, chưa biết mùi chiến thắng và là đội duy nhất trong 13 đội chưa biết ghi bàn là gì, sau 3 vòng đấu, Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) đang tạm xếp áp chót, chỉ hơn tân binh Viettel 1 điểm. Cùng thời điểm này năm ngoái, cũng với 1 trận sân nhà, 2 trận sân khách, HLV Hồ Thu đã có 6 điểm và các chân sút ĐN.B đã kịp 6 lần nổ súng để chiếm hạng 3 trên bảng xếp hạng, chỉ sau Tây Ninh và Bình Định (vậy mà cuối cùng chỉ về thứ 9). Nếu so sánh những thông số bề nổi ấy, quả là bước thụt lùi đáng lo ngại. Tuy nhiên, bình tĩnh phân tích thì thực tế không tệ đến thế.
Một khác biệt lớn ở chặng khởi đầu năm nay so với cả 3 mùa giải hạng Nhất trước, đó là ĐN.B phải đối đầu với các đội bóng miền Trung trước, thay vì các đại biểu cùng khu vực Nam bộ (năm ngoái mở đầu ĐN.B lần lượt làm khách tại Tây Ninh (thua 2-3), tiếp An Giang (thắng 3-2) và đến Cần Thơ (thắng 2-1). Điều này đồng nghĩa với sự khác biệt về thời tiết, di chuyển xa hơn, cầu thủ mất sức hơn và quan trọng hơn cả là các đối thủ "ngoài ấy" luôn khó chịu hơn. Thực vậy, nếu so với thành tích năm rồi gặp Bình Định, Quảng Nam và Huế, thì 3 trận vừa qua ĐN.B chỉ mất 1 điểm (thắng Quảng Nam 2-0 trên sân nhà thay vì hòa. Tuy nhiên, nếu xét trong bối cảnh trước đó Quảng Nam hòa Huế và sau đó quật ngã Bình Định, thì 1 điểm trước đối thủ này chưa chắc đã là mất). Và, việc cầm hòa trên sân Bình Định, vốn được đánh giá là ƯCV số 1 mùa này (so với năm rồi thua 1-2) cũng như chỉ thua khít khao 0-1 (so với thảm bại 0-5) tại Huế, là sự tiến bộ đấy chứ. Với cục diện xuất phát của đường đua năm nay tình hình cũng chưa có gì phải bi quan khi dù đang đứng áp chót giải nhưng khoảng cách giữa đội quân của HLV Nguyễn Văn Dũng với đội đầu bảng Tây Ninh chỉ là 3 điểm, cũng đúng bằng mùa rồi khi ĐN.B xếp thứ 3.
Tuy nhiên, những phân tích trên không phải để BHL và các cầu thủ ĐN.B lấy đó để tự an lòng; cũng như khỏa lấp, không thấy những hạn chế, yếu kém của mình. Một khi cứ không thắng mãi sẽ trở thành thói quen nguy hiểm và gây tâm lý hết sức nặng nề lên toàn đội. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là làm sao giải tỏa cơn khát bàn thắng. ĐN.B hiện đang như một cơ thể mà mạch máu bị tắc, có bàn thắng thì mọi sự mới có thể được khai thông. Do đó 2 trận đấu liên tiếp trên sân nhà sắp tới tiếp Than QN và Viettel là cơ hội và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hãy bình tĩnh, xốc lại đội hình, rèn kỹ các miếng đánh và chỉnh lại tầm ngắm.
Đông Kha

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)







