Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đã có thể thành lập một đội bóng "ngoại" chơi ở V-League?

08:03, 31/03/2010

Cuối tuần này ở vòng 7 V-League sẽ có thêm 3 ngoại binh vừa được Chủ tịch nước ký quyết định cho nhập tịch Việt Nam, chính thức ra sân với tư cách cầu thủ nội.

Cuối tuần này ở vòng 7 V-League sẽ có thêm 3 ngoại binh vừa được Chủ tịch nước ký quyết định cho nhập tịch Việt Nam, chính thức ra sân với tư cách cầu thủ nội. Đó là tiền đạo Lê Tostao gốc Zimbabwe của LS Thanh Hóa, trung vệ Nguyễn Hoàng Helio gốc Brazil của SLNA (tuần qua cầu thủ này đã ra sân trong trận SLNA - HPHN ở tứ kết Cúp QG) và trung vệ Hoàng Vissai (tức cầu thủ Nigeria Dio của V.Ninh Bình, từng chơi 4 mùa ở giải hạng Nhất cho Lâm Đồng, An Giang và Tây Ninh, có vợ quê Tiền Giang). Như vậy cộng với 9 cái tên trước đó là: Phan Văn Santos (ĐTLA), Đoàn Văn Nirut, Đoàn Văn Sakda (HAGL), Phan Lê Martin, Trần Lê Issac (HPHN), Đinh Hoàng Max (XMHP), Đinh Hoàng La (V.Ninh Bình), Huỳnh Kesley (Bình Dương), Nguyễn Rogerio (Đà Nẵng)... hiện tại đã có tổng cộng 13 cầu thủ ngoại nhập tịch Việt Nam - tức có thể thành lập hẳn một đội bóng gồm toàn cầu thủ Việt gốc... liên hợp quốc tham gia V-League.

 

Tuy nhiên, không ít CLB và bản thân các cầu thủ đang dở khóc dở mếu về bài toán nhập tịch, bởi sự tính già hóa non. Trước mùa giải 2010 có cả một phong trào "Việt hóa" cầu thủ ngoại, với một đống hồ sơ xin nhập tịch được các CLB chuyển lên Bộ Tư pháp. Ngoài Tostao, Helio, Dio; hiện còn tới 11 trường hợp chưa được duyệt xét. V.Ninh Bình còn Lê Hoàng Trần Xi (Das Silva); Khánh Hòa có Jonathan, Issifu (Khánh Hòa); SLNA còn Lê Hoàng Phát Thierry (cựu trung vệ của Đồng Nai); XMHP có Aniekan, Williams; ĐTLA có Lý Lâm Wa (tức cầu thủ Thái Issawa), Cao Hoa Kỳ (Tshamala), LS Thanh Hóa còn Lê Rogers; HAGL có Đoàn Marcelo, Đoàn Toledo (năm ngoái từng chơi cho Đồng Nai ở giai đoạn lượt đi). Nhưng nào ngờ chủ trương nhập tịch cầu thủ ngoại được siết lại, thế là suốt 3 tháng qua các CLB phải è cổ "nuôi báo cô" số cầu thủ không được ra sân này. Bản thân các ngoại binh cũng lâm vào tình cảnh "đi cũng dở, ở cũng không xong", nhiều trường hợp không còn kiên nhẫn như Issawa trở về Thái Lan chờ đợi, thậm chí V.Ninh Bình đã phải cho Das Silva quay về Brazil tìm đường sinh sống.

 

Có thể khẳng định, 9/10 trường hợp cầu thủ ngoại xin nhập tịch chẳng phải xuất phát từ tình yêu với đất nước Việt Nam, muốn cống hiến cho BĐVN như họ và bản thân các CLB thường nói.

TRẦN HẢI

 

Tin xem nhiều