
Có thể coi trận thắng Viettel đã khép lại chặng đầu tiên - chặng khó khăn nhất của Đồng Nai - Berjaya (ĐN.B) ở mùa giải năm nay. Không hiểu lá thăm xếp lịch thế nào mà lần đầu tiên kể từ khi chơi ở giải hạng Nhất, ĐN.B là đội duy nhất ở "đàng trong" phải khởi đầu mùa bóng bằng một loạt 5 trận đấu với các đối thủ "đàng ngoài", thay vì từ phía Nam đi lần trở ra.
Có thể coi trận thắng Viettel đã khép lại chặng đầu tiên - chặng khó khăn nhất của Đồng Nai - Berjaya (ĐN.B) ở mùa giải năm nay. Không hiểu lá thăm xếp lịch thế nào mà lần đầu tiên kể từ khi chơi ở giải hạng Nhất, ĐN.B là đội duy nhất ở "đàng trong" phải khởi đầu mùa bóng bằng một loạt 5 trận đấu với các đối thủ "đàng ngoài", thay vì từ phía Nam đi lần trở ra. Nếu coi tân binh Viettel mùa này thế chỗ của Sài Gòn United, thì so với giải 2009, với 3 trận sân nhà và 2 trận sân khách cũng trước 5 đối thủ: Bình Định, Quảng Nam, Huế, Than QN và Viettel, năm nay ĐN.B mất 2 điểm (từ trận tiếp Quảng Nam, hòa thay vì thắng). Còn nếu so sánh thành tích chung sau 5 vòng đầu tiên thì HLV Nguyễn Văn Dũng kém người tiền nhiệm Hồ Thu năm rồi 1 điểm (1 thắng, 3 hòa, 1 thua so với 2 thắng, 1 hòa, 2 thua) và cũng đúng 1 bậc (hạng 7 so với hạng 6). Nhưng tất nhiên, đây không thể là tiêu chí để so sánh, bởi như đã nói - đối thủ là hoàn toàn khác nhau.
Bây giờ là về đồng bằng, với những đối thủ quen thuộc. Dù Viettel đã được nhận diện là đội yếu nhất giải nhưng chiến thắng đầu tay "4 sao" thứ bảy rồi có ý nghĩa cởi bỏ tâm lý rất lớn đối với thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng. Như được xả stress, trút bỏ ức chế, sau trận đấu, không khí toàn đội rất phấn chấn, nhất là khi "lúa về" (trận thắng đầu tiên này ĐN.B được thưởng "vượt khung" 150 triệu đồng, cầu thủ loại A được nhận 5,6 triệu đồng). Ngay từ hôm thứ tư, toàn đội đã lên đường xuôi về miền Tây để chuẩn bị cho trận đấu với An Giang (AG) với quyết tâm thừa thắng xông lên. Tuy nhiên, khí thế của đội chủ nhà chiều nay xem ra còn cao hơn nhiều khi họ đang bất ngờ chễm chệ chiếm ngôi nhì giải.
Năm rồi, AG còn chật vật trụ hạng, chỉ về thứ 11; bước vào mùa giải năm nay họ còn khó khăn hơn khi nhà tài trợ An Đô rút lui, một loạt vị trí ra đi. HLV Nhan Thiện Nhân thay Châu Văn Trường đã thay máu cả 3 ngoại binh, trong đó đưa về chân sút Alan J. Rocha (11) mùa rồi ghi 7 bàn cho SG United. Tuy nhiên, họ đã có cú khởi đầu rất tốt: cầm hòa ngay trên sân Cần Thơ trong ngày khai mạc, hòa tiếp "người anh em" ĐBSCL còn lại là Tiền Giang, mới tuần rồi thắng TDC Bình Dương 3-2 và ấn tượng nhất là vùi dập Tây Ninh 6 bàn trắng ngay trên sân đối phương ở vòng 4. AG mới chỉ chịu thua duy nhất tại TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đánh giá thành công vừa qua của AG chỉ mang tính bộc phát nhất thời. Trong 3 mùa giải gần đây, đây là lần đầu tiên ĐN.B làm khách tại Long Xuyên ở lượt đi (2 mùa trước hòa 0-0 và thua 2-3, nhưng trước đó ở lượt đi trên sân nhà đều thắng AG 2-1 và 2-0). Với đánh giá đối thủ Cần Thơ ở lượt tới đáng gờm hơn AG (dù đội bóng Tây đô hiện chỉ đang đứng thứ 6), tư tưởng chỉ đạo của ĐN.B trong trận chiều nay là sẵn sàng đôi công để giành trọn 3 điểm.
VFF vừa yêu cầu lãnh đạo đội Tiền Giang giải trình việc 4 cầu thủ bị gợi ý bán độ trước trận gặp TDC Bình Dương, làm rõ nguyên nhân cũng như hướng xử lý. Cụ thể, phải phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ số máy điện thoại đã nhắn tin cho các cầu thủ là của ai, liệu là mua độ hay là nội bộ phá nhau nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết?
Đông Kha


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








