
Nếu có từng ngộ nhận như thế thì hẳn những ngày qua anh đã tỉnh ra. Phản ứng trước lời "dọa" sẽ giải nghệ của anh, lập tức trên rất nhiều diễn đàn, độc giả và cư dân mạng đã lên tiếng "thách" anh nghỉ đá.
Nếu có từng ngộ nhận như thế thì hẳn những ngày qua anh đã tỉnh ra. Phản ứng trước lời "dọa" sẽ giải nghệ của anh, lập tức trên rất nhiều diễn đàn, độc giả và cư dân mạng đã lên tiếng "thách" anh nghỉ đá. "Đau" hơn là trên mạng xã hội facebook, khá đông thành viên còn vận động lập ra một "hội" nhằm... ủng hộ anh... giải nghệ (!). Mỉa mai thay, dù vừa thành lập "hội" này đã thu hút số thành viên còn đông gấp 5, 6 lần fanclub lâu nay của anh cũng trên mạng này. Khi đã là người của công chúng thì khó, khổ thế đấy; chỉ một chút thiếu kiểm soát, cẩn trọng trong hành vi, lời nói, hậu quả khôn lường.
Em gái trộm nghĩ, với BĐVN có thể xếp vào hàng "thần tượng", nếu có, là những cái tên: Lê Thế Thọ, Trần Duy Long, Nguyễn Trọng Giáp, Trần Văn Khánh, Thế Anh, Cao Cường... ngoài Bắc; Vinh "sói", Phạm Văn Rạng, Tam Lang... trong Nam. Ngay cả cái gọi là "thế hệ vàng" của Huỳnh Đức, Hồng Sơn... cũng chưa ai đủ tầm, huống hồ anh. Anh chỉ có thể như một hình tượng phấn đấu cho thế hệ cầu thủ đàn em noi theo, nhưng đáng tiếc hình tượng ấy đang có nguy cơ bị đánh mất luôn nếu anh không "tỉnh" lại kịp thời.
Em gái hâm mộ















