Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

16 giờ chiều nay 29-3 (VTV3 trực tiếp): "Gốm" chọi "gỗ"

07:03, 29/03/2010

Trước lịch đấu khủng khiếp như "tra tấn" của B.Bình Dương (BD), HLV Mai Đức Chung đã bóng gió có lẽ ông phải "buông" một mặt trận, tất nhiên đó chỉ có thể là Cúp QG. Tuy nhiên, "buông" cho ai chứ cho HAGL chắc chắn là lãnh đạo và nhất là các cầu thủ BD nhất định không đời nào.

Trước lịch đấu khủng khiếp như "tra tấn" của B.Bình Dương (BD), HLV Mai Đức Chung đã bóng gió có lẽ ông phải "buông" một mặt trận, tất nhiên đó chỉ có thể là Cúp QG. Tuy nhiên, "buông" cho ai chứ cho HAGL chắc chắn là lãnh đạo và nhất là các cầu thủ BD nhất định không đời nào.

 

Lịch sử cho thấy cứ hễ "gốm" va đập với "gỗ" trên phố núi là cứ chan chát!

 

Tất cả "mối hận cừu" có lẽ bắt đầu vào 4 năm trước. Lượt cuối V-League 2006, BD của ông Lê Thụy Hải hầu như đã không còn hy vọng qua mặt ĐTLA để lần đầu tiên đăng quang ngôi VĐ, thế mà họ vẫn quyết phá hỏng bữa tiệc được bầu Đức chuẩn bị công phu trên sân Pleiku nhằm chia tay với các "công thần" người Thái bằng chiến thắng bẽ bàng 2-1 trước đội chủ nhà. Năm ngoái, trận HAGL - BD 2-1 tại phố núi có đến 5 thẻ vàng và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa cất lên, cầu thủ 2 đội lập tức lao vào nhau hỗn chiến. Dù trận đấu đã kết thúc nhưng trọng tài Hoàng Anh Tuấn vẫn rút 3 chiếc thẻ đỏ trực tiếp (1 cho HAGL: thủ môn Quốc Việt và 2 cho BD: Anh Đức và Văn Hải). Tuy nhiên, 2 người Thái khơi mào và hung hăng nhất là Thonglao và Sakda lại thoát. Và mới đây nhất ở vòng 3 V-League 2010, vẫn trọng tài Hoàng Anh Tuấn lại rút ra 3 chiếc thẻ đỏ nữa (vẫn là 1 cho chủ nhà, 2 cho đội khách). Như phố núi bình lặng, hiền hòa; khán giả Pleiku vốn vô tư, không cuồng nhiệt, quá khích. Vậy mà trận ấy họ đã ném một cơn mưa "vật thể lạ" xuống sân và có lẽ đang chuẩn bị "chào đón" để xử vụ "ngón tay thối" của trung vệ Chí Công.

 

Ngoài những "nợ nần" ấy, HAGL và BD còn "oan gia ngõ hẹp" khi 2 ngôi sao ngoại số 1 của họ lại đầu quân chận "kẻ thù". Giai đoạn bất mãn BD Kesley từng tìm lên phố núi và nay đến lượt Lee Nguyễn rời phố núi về với đất Thủ (trận lượt về V-League 2010 tại Bình Dương cả 2 ngôi sao này sẽ cùng hợp sức chống lại CLB cũ). Tâm điểm chú ý trên sân chiều nay sẽ là Evaldo, Hữu Thắng, Hoàng Vương - 3 "chủ nhân" của chiếc thẻ đỏ 1 tháng trước - và chắc chắn nếu có ra sân thì mỗi bước chạy, mỗi pha chạm bóng của Chí Công sẽ được các CĐV chủ nhà dành cho... những "tình cảm đặc biệt" (!). Chờ xem!

Đông Kha

 

Tin xem nhiều