Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 3 V-League: Những chiến thắng đầu tay quý giá

08:02, 28/02/2010

* Hòa Phát Hà Nội - Lam Sơn Thanh Hóa 3-2 Với hầu hết là các cựu cầu thủ Thể Công vốn thuộc lòng sân Hàng Đẫy, Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) như chơi trên sân nhà. Phút 18, tuyển thủ U.23 Đình Tùng nhanh chân cứa bóng vào góc cao mở tỷ số cho đội khách.

* Hòa Phát Hà Nội - Lam Sơn Thanh Hóa 3-2

 

Với hầu hết là các cựu cầu thủ Thể Công vốn thuộc lòng sân Hàng Đẫy, Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) như chơi trên sân nhà. Phút 18, tuyển thủ U.23 Đình Tùng nhanh chân cứa bóng vào góc cao mở tỷ số cho đội khách. Nhưng chỉ 4 phút sau, hậu vệ Văn Hiến của LSTH tung người dùng tay phá bóng trên vạch cầu môn. Tuy nhiên, anh vẫn không ngăn chặn được một bàn thua khi sau đó Furrier sút thành công quả 11m, còn bản thân Hiến phải nhận thẻ đỏ rời sân. Đúng phút cuối cùng của giờ đấu chính thức hiệp I, Thạch Bảo Khanh tranh thủ thực hiện cú đá phạt nhanh đưa bóng vào khung thành khi cả thủ môn và các hậu vệ HPHN còn mải lo dựng hàng rào, đưa LSTH một lần nữa vượt lên. Nhưng,  cũng chỉ 2 phút sau Đình Hưng cắt mặt đón cú đá phạt hất đầu đưa bóng ngược vào lưới gỡ hòa 2-2. Hiệp II, HLV Vũ Trường Giang của LSTH có một quyết định khó hiểu khi lần lượt rút cả 2 tác giả bàn thắng. Phút 69, tiền vệ Văn Vinh sút phạt tuyệt đẹp ấn định tỉ số 3-2 cho đội quân của ông Nguyễn Thành Vinh. Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, tân binh HPHN vươn lên gia nhập nhóm 3 đội dẫn đầu.

 

*  M. Nam Định - Navibank SG: 1-2

 

Một cuộc lội ngược dòng khác cũng diễn ra trong trận  đấu cùng giờ trên sân Thiên Trường. Chủ nhà  NĐ có bàn dẫn trước ngay từ phút thứ  10. Từ bài ném biên rất mạnh thẳng vào khung thành của hậu vệ Chinedu (2), Gasparrd lao vào đánh đầu tung lưới thủ môn Đậu Ngọc Tân. Không nâng cao được tỉ số, NĐ đã đánh mất thế trận ở hiệp II. Phút 70, hậu vệ đội trưởng Thanh Vân của N.SG tung cú sút lập bập và Văn Lâm (23) băng vào đệm nối cận thành gỡ hòa 1-1. Chỉ 1 phút sau, khi các cầu thủ chủ nhà còn choáng váng bởi bàn gỡ, sau cú sút bị thủ môn phá ra của Trindade, Hoàng Đảm tung cú sút bồi mang về chiến thắng đầu tay quý giá cho đội bóng Sài Gòn.

 

* SL Nghệ An - XM Hải Phòng: 2-4

 

Không khí trận đấu nóng ngay từ đầu cả trên khán đài lẫn dưới sân bởi những pha va chạm liên tục và càng về cuối càng gia tăng cường độ của cầu thủ đôi bên. Ở trận này HLV Hữu Thắng tiếp tục "cất" Văn Quyến, còn ông Vương Tiến Dũng cho Lazaro ngồi ghế dự bị, thay bằng Đinh Hoàng Max. Trận đấu diễn ra rất sôi nổi khi 2 đội tạo ra hàng loạt những pha nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, phải đến phút 43 sân Vinh mới được dịp bùng nổ niềm vui. Từ pha phản công nhanh, cầu thủ người Brazil Mauro băng xuống như cơn lốc, chuyền ngang mặt thành như đặt cho tiền đạo người Croatia Vidovic đệm bóng mở tỉ số cho SLNA. Tuy nhiên, sang hiệp II đội chủ nhà lại bỗng không còn là chính mình. Phút 67 từ pha đánh đầu giải vây của một hậu vệ SLNA, bóng đến đúng chân Đặng Văn Robert, cầu thủ nhập tịch này đã tung ngay cú sút san bằng cách biệt. Chỉ ít phút sau Leandro lại lập công đưa XMHP dẫn lại. Đến phút 85 tỉ số đã là 3-1 cho đội khách sau cú đánh đầu từ quả phạt góc của John Wole. Bàn rút ngắn tỉ số 2-3 sau đó của Quang Vinh cũng không tránh được thất bại đầu tiên cho SLNA khi cuối trận Lazaro ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách.

 

* Hoàng Anh Gia Lai -  B.Bình Dương 2-0

 

Trận cầu "đinh" của vòng đấu đã không sôi nổi, hay đẹp như chờ đợi. Quyết tâm tìm 3 điểm đầu tiên, HLV Kiatisak hy sinh thủ môn Silhavy để chơi với 2 tiền đạo ngoại: Evaldo và Uwanaka. Trong khi đó, ông Mai Đức Chung bố trí khẩu pháo 3 nòng: Philani - Amaobi - Kesley, và 10 phút cuối trận là 4 nòng với thêm Anh Đức. Tuy nhiên, các cầu thủ BD thể hiện rõ sự quá tải khi không có pha phối hợp khả dĩ nào suốt trận. Với sự rất xông xáo của Tăng Tuấn - chơi đúng vị trí của Lee Nguyễn - HAGL sớm có bàn thắng ở phút 15 do công của Minh Thiện. Sang hiệp II trong khi BD dốc toàn lực tấn công, mải mê tìm kiếm bàn gỡ thì lại dính cú "hồi mã thương". Chính Tăng Tuấn thực hiện đường chuyền cho Evaldo sút tung lưới Thế Anh. Cũng y như cuộc gặp tại phố núi năm rồi, trận đấu đột nhiên trở nên căng thẳng khi các cầu thủ HAGL tìm mọi cách câu giờ, còn cầu thủ đội khách thì nóng mũi, các CĐV chủ nhà lại càng đổ thêm dầu vào lửa. 2 thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra sau pha xô xát giữa Hữu Thắng và Evaldo, tiếp đó Hoàng Vương của BD cũng phải rời sân vì thẻ vàng thứ 2 sau pha cố tình vào bóng thô bạo với Sakda.

***     

3 trận còn lại chiến thắng cũng đều thuộc về chủ  nhà. Đồng Tháp đã có cơn mưa bàn thắng 5-2 vào lưới "nhà giàu" V.Ninh Bình, với cú  hat-trich đầu tiên của Được Em. Tuyển thủ Việt Thắng cuối cùng cũng đã có được bàn thắng cho CLB mới nhưng trớ trêu nó không gíup ích được cho V.Ninh Bình. Nhà ĐKVĐ Đà Nẵng cũng có được chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Khánh Hòa nhờ công của "thần tài" Merlo và Quang Cường chia đều 2 hiệp. Đó cũng là tỉ số mà chủ nhà ĐTLA cho T&T nếm mùi thất bại đầu tiên (Antonio và Danny David ghi bàn).

 

Tuy bại trận nhưng T&T cùng với B.Bình Dương vẫn giữ  được 2 ngôi đầu. 3 CLB chưa tìm được chiến thắng cũng chia nhau 3 vị trí cuối, theo thứ  tự từ dưới lên là LS Thanh Hóa, Nam Định và SLNA.

Quang Huy – Trần Hải – Viết Nam - Hoàng Hùng

 

 

Tin xem nhiều