Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt trận thứ 2 giải hạng nhất quốc gia 2010: Vòng đấu "sát chủ"

09:02, 07/02/2010

Không một đội chủ nhà nào nếm được hương vị chiến thắng để có thể vui đón Tết sớm, thậm chí 2 trong số 6 đội phải ngậm ngùi nhận lãnh thất bại.

Không một đội chủ nhà nào nếm được hương vị chiến thắng để có thể vui đón Tết sớm, thậm chí 2 trong số 6 đội phải ngậm ngùi nhận lãnh thất bại. Đúng như những gì dự báo, Quảng Nam mùa này không còn phận tân binh và với sự thay máu mạnh mẽ chẳng phải là đối thủ dễ bắt nạt, ngay cả khi họ chỉ còn 10 người từ phút 87 (Đình Vinh (11) bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân). Rất muốn có một chiến thắng trong trận đầu tiên ra mắt người Đồng Nai, HLV Nguyễn Văn Dũng đã sử dụng tất cả những gì có thể, nhưng vẫn không sao khoan thủng hàng phòng ngự của đội khách đến từ xứ Quảng. Không còn một cứu tinh như Thierry để có thể khai thông bế tắc như lần gặp gỡ năm ngoái, Đồng Nai-Berjaya đành để Quảng Nam ra về với 1 điểm.

 

Đồng Nai - Berjaya (phải) bị Quảng Nam cầm hòa trên sân nhà.

Người anh em miền Đông TDC Bình Dương còn đau hơn khi Viết Mẫn và Mbabazi đã 2 lần đưa đội chủ sân Gò Đậu vượt lên dẫn trước, nhưng phòng ngự lại chơi quá hớ hênh để đội khách Cần Thơ lập tức bắt lại. Tương tự là An Giang cũng mất chiến thắng đầu tay trước Tiền Giang sau khi đã mở tỷ số trước. Một tên tuổi khác, TP.Hồ Chí Minh thậm chí "hút chết" ngay trên sân nhà. Cao Tùng A Vĩ mở tỷ số cho đội quân của Võ Hoàng Bửu, nhưng cựu tiền đạo của Đồng Nai, Lương Đình Khang đã lập cú đúp đưa Tây Ninh dẫn lại. May cho TP.Hồ Chí Minh, phút 89 trung vệ Lưu Ngọc Hùng lên tham gia tấn công đã ghi bàn giật lại 1 điểm.

 

Tuy nhiên, 4 đội chủ nhà trên dù sao cũng còn có  điểm, vẫn hơn H.Huế và Than QN thất bại trắng tay trong trận ra mắt CĐV nhà. Đội chủ sân Cửa Ông có bàn mở tỷ số rất sớm, ngay từ phút thứ 3 do công của N.A. Jose (21), nhưng khi hiệp I kết thúc tỷ số lại là 3-1 cho đội khách (Xuân Thành lập cú đúp và Hassan K. Sesay ghi bàn còn lại cho Hà Nội ACB). Thua ngược, vào hiệp II các cầu thủ Than QN nóng mặt cay cú, chơi rất rắn. Tuy nhiên, kết quả thu lại chỉ là bàn rút ngắn tỷ số và... 2 chiếc thẻ đỏ. Luôn thắng đội bóng đất võ trên sân nhà, mùa rồi tại cố đô H.Huế từng dội gáo nước lạnh vào tham vọng thăng hạng của Bình Định bằng trận thắng tan tác 3-0, lần này lịch sử đã lập lại nhưng... theo chiều ngược lại! Chỉ trong hiệp I, 2 chân sút ngoại của đội khách Smart Ejife (11) và Cruz D.Jorgeluiz (10) đã buộc thủ môn H.Huế phải 3 lần vào lưới nhặt bóng và cuối trận Thanh Sang ấn định chiến thắng 4-2 cho Bình Định. Sau trận khai mạc mất điểm đáng tiếc trên sân nhà, Bình Định và ACB đã lại nhắc nhở mọi người rằng họ vẫn là ứng cử viên cho cuộc đua thăng hạng, để trở lại "mái nhà xưa" V-League sau 2 năm tạm xa.

Xếp hạng sau 2 vòng: 1- Bình Định - 4đ (4/2); 2- Hà  Nội ACB, Tây Ninh -  cùng 4đ  và hiệu số 4/3; 4- Tiền Giang - 4đ  (3/2); 5- Cần Thơ - 2đ  (2/2); 6- An Giang - 2đ (1/1); 7- Đồng Nai.B, Quảng Nam - cùng 2đ và hiệu số 0/0; 9- Viettel - 1đ (1/1); 10- TDC Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh  - 1đ (3/4); 12- Huế - 1đ (2/4); 13- Than QN - 0đ (2/3).

Đ.K

 

 

 

 

Tin xem nhiều