
Em là một fan cuồng nhiệt của anh. Ngoài tài nghệ đá bóng, em và nhiều người còn mến mộ anh ở ý chí phấn đấu vươn lên của một chàng trai xứ Nghệ nghèo khó.
Em là một fan cuồng nhiệt của anh. Ngoài tài nghệ đá bóng, em và nhiều người còn mến mộ anh ở ý chí phấn đấu vươn lên của một chàng trai xứ Nghệ nghèo khó. Còn nhớ, mới cách đây 5 năm thôi, ở SEAGames 2005, anh chỉ là tiền đạo số 3 của đội tuyển U.23, dự bị suốt cho Văn Quyến và Thanh Bình. Nhưng ai chứ anh thì không nản mà trái lại quyết chí cắn răng tập luyện ngày đêm bằng 5, bằng 10 thiên hạ. Trong cuộc sống thì hiền lành, nghiêm chỉnh, "già" hơn cả tuổi. Thế rồi "có công mài sắt có ngày nên kim", anh chiếm vị trí chính thức ở tuyển. Sau sự cố anh Quyến "béo" vì phút nông nổi, trẻ người non dạ mà vướng vòng lao lý, anh trở thành chân sút số 1 của nền túc cầu nước nhà. Ôi em ngây ngất với những màn đi bóng, những pha làm bàn của anh đến phát điên lên được!
Em mừng đến chảy nước mắt khi nghe tin anh trở thành "cầu thủ đắt giá nhất" (mặc dù chẳng biết 6 tỉ đồng nó lớn đến cỡ nào, có bao nhiêu con số 0). Quả trời không phụ lòng người ôm chí lớn. Càng quá đỗi tự hào khi anh lại trở thành cầu thủ VN đầu tiên thi đấu ở trời Âu (dù đến giờ em vẫn không sao đọc được tên cái CLB xứ Bồ ấy). Ông bà ta nói đi một ngày đàng học cả sàng khôn, em và mọi người hâm mộ đều khấp khởi chờ mong anh mang những cái sở học lạ lùng 3 tháng bên Tây về thi triển cho sáng mắt nước mình.
Quả là anh "tiến" thật nhanh, nhanh đến chóng mặt. Nếu sự tiến bộ về chuyên môn trên sân cỏ còn chưa ai kịp nhận ra (có thể vì mọi người chưa đủ trình độ phát hiện chăng?) thì những biến đổi bên ngoài của anh lại quá lớn. Từ tóc tai, ăn mặc, xăm mình đến con "mẹc" hơn tỉ đồng anh đi... Thiên hạ độc miệng xì xầm, em gạt phắt: "chuyện nhỏ như con thỏ", người đi Tây về phải khác chứ! Hơn nữa, giờ anh đã là "sao", là thần tượng, là tỉ phú (VN) thì phải "xì tai" một chút... cho khác người thường chứ, cũng là để bõ những ngày nghèo khổ. Chẳng qua thiên hạ ganh tị ấy mà!
Nhưng khi người ta là "sao" thì cũng có giới hạn của nó. Mới đây, khi "leo mạng" em đã bị một cú cực sốc, tưởng như ngừng thở. Ôi, có phải là anh, thần tượng hiền lành, nho nhã của em và bao cô gái. Không tin vào mắt mình nhưng đó đúng là hình anh cùng cô người yêu T. trần như nhộng, da thịt dính sát vào nhau. Trò PR rẻ tiền bằng cách tung lên mạng ảnh khỏa thân nửa người này tưởng chỉ mấy cô ca sĩ, diễn viên vô tài nhưng muốn nổi tiếng nhanh áp dụng, còn anh đã là "sao" nỡ chi cùng người yêu khoe ngực cho bàn dân thiên hạ ngắm. Phải chăng đó là "chiêu" anh học được trong chuyến du Tây, hay vì anh nghe lời đường mật để cô người yêu ca sĩ trả đũa người tình cũ lên báo kể xấu mình? Anh ơi, đời cầu thủ ngắn ngủi lắm, những tấm gương các bậc đàn anh thiêu cháy sự nghiệp sân cỏ vì các ngôi sao trong làng giải trí thay người yêu như thay áo vẫn còn sờ sờ đó, cả ở xứ mình lẫn trên thế giới.
Không phải vô cớ mà ông Calisto luôn nhắc nhở các tuyển thủ ghi nhớ mình là người của công chúng. Người của công chúng thì cần phải giữ gìn hình ảnh, từ lời ăn tiếng nói, đến cuộc sống. Tự do như bên Tây mà nổi tiếng và quan trọng đến như thủ quân ĐT Anh quốc Terry mới đây còn bị dư luận lên án, tẩy chay, đòi trừng phạt vì quan hệ bất chính với vợ bạn. "Anh giai" ơi, hãy dừng lại đúng lúc!
Em gái hâm mộ



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











