Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 6-2, vòng 2 giải hạng nhất quốc gia 2010: Thắng để ăn Tết

09:02, 06/02/2010

Sau vòng đấu thứ 2 cuối tuần này, cả giải hạng Nhất lẫn V-League sẽ nghỉ Tết tới 20 ngày, đến tận ngày 27-2, tức 14 Tết, mới tái diễn vòng 3. Do đó, đây là vòng đấu mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, ăn Tết có ngon hay không tùy thuộc vào kết quả thi đấu trong ngày tiễn ông Táo về trời hôm nay.

Sau vòng đấu thứ 2 cuối tuần này, cả giải hạng Nhất lẫn V-League sẽ nghỉ Tết tới 20 ngày, đến tận ngày 27-2, tức 14 Tết, mới tái diễn vòng 3. Do đó, đây là vòng đấu mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, ăn Tết có ngon hay không tùy thuộc vào kết quả thi đấu trong ngày tiễn ông Táo về trời hôm nay.

 

Nhìn qua có vẻ lịch đấu thuận lợi nhất cho Đồng Nai-Bejaya (ĐN.B) khi được trở về sân nhà tiếp Quảng Nam (ĐN2 trực tiếp vào lúc 15g30). Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Năm ngoái, Quảng Nam dù thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng cũng chính tại TP. Biên Hòa họ đã gây rất nhiều khó khăn cho ĐN.B (khi ấy còn được dẫn dắt bởi HLV Hồ Thu). Cho đến phút 83 đội chủ nhà không sao tìm được đường vào khung thành của đội khách lúc đó đang đứng chót bảng. Nhưng vào những phút cuối cùng, Thierry đã bất ngờ ghi bàn và sau đó Quốc Thịnh ấn định chiến thắng 2-0. Trận thắng ấy đã đưa ĐN.B trở lại vị trí thứ 4 sau vòng 6 (lượt về hòa 0-0).

 

Năm nay, Quảng Nam đã âm thầm chuẩn bị rất nghiêm túc. Về kinh phí, ngoài sự hỗ trợ lâu nay, mùa này "ông anh" Đà Nẵng còn môi giới bầu Hiển của T&T tài trợ cho đội bóng xứ Quảng. Về lực lượng, HLV Trần Vũ đã có sự tăng cường đáng kể. Về ngoại binh, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mùa rồi (5 bàn) Marcos Jeferson (8) dù được giữ lại nhưng đã phải nhường vị trí chính thức cho 2 tân binh vừa chiêu mộ: tiền đạo Barboza Eduardo (10) và trung vệ Obradovic Marco (4). Về nội binh, một loạt cái tên về với xứ Quảng: cựu tuyển thủ U23 và tiền vệ SLNA, Hà Nội ACB Hồ Thanh Thưởng (14), trung vệ Bình Minh từng nhiều năm khoác áo Đà Nẵng đá V-League, tiền đạo kỳ cựu Đình Vinh, cùng 3 cầu thủ trẻ của T&T Hà Nội từng thi đấu ở VCK U21 toàn quốc 2009; cộng thêm thủ môn xuất sắc nhất VCK U21 2009 Xuân Nam, cựu tuyển thủ U22 Trần Như Thạch, Bảo Tâm... Trước một Quảng Nam gần như lột xác hoàn toàn này, trận khai mạc tuần rồi dù rất muốn thắng (trận đấu có đến 7 thẻ vàng: 4 cho Quảng Nam và 3 cho Huế) nhưng H.Huế - được đánh giá là một trong số ƯCV mùa này -  chỉ có thể rời Tam Kỳ với 1 điểm duy nhất.

Tuy vậy với khí thế và sự tự tin có được từ 2 trận đấu khởi đầu thành công; nếu giữ được thái độ tiếp cận trận đấu nghiêm túc, không chủ quan và thi đấu với tinh thần, đấu pháp hợp lý như trước Navibank SG và Bình Định, ĐN.B sẽ có chiến thắng. Cần lắm khi đây là trận đấu cuối cùng xóa đi một năm con trâu thất bại, đồng thời cũng là cuộc ra mắt chính thức đầu tiên trên sân nhà của HLV Nguyễn Văn Dũng, cùng một loạt gương mặt mới ĐN.B mùa này.

***

Cũng ở lượt trận thứ 2 này, Than QN sẽ có trận ra quân tiếp Hà Nội ACB (VTC 3 trực tiếp lúc 15g). Với những sứt mẻ về lực lượng, đặc biệt là mất chân sút "vua phá lưới" mùa rồi (Furrier đã về HPHN), đã vậy Việt Anh (30) bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận cuối mùa rồi, không dễ để đội chủ nhà lập lại chiến thắng 2-1 năm ngoái. 2 CLB giành được chiến thắng ở lượt trận khai mạc, chiều nay đều phải làm khách: Tiền Giang gặp An Giang, còn Tây Ninh về TP.Hồ Chí Minh. Sau khi bị An Giang chia điểm ở trận ra quân, chủ nhà TDC Bình Dương sẽ là thử thách thứ 2 đối với tham vọng của đội bóng Tây đô. Nhưng tâm điểm của vòng 2 này sẽ là cuộc đối đầu tại cố đô giữa 2 ƯCV miền Trung đều chỉ mới có 1 điểm là Huế và Bình Định.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều