Nếu tính cả 5 bàn thắng trong trận đấu muộn nhất giữa SHB Đà Nẵng và XMHP, vòng đấu khai mạc V-League 2010 đã có tổng cộng đến 28 bàn thắng được ghi (bình quân đúng 4 bàn/trận) - một kỷ lục. Liệu "cơn mưa bàn thắng" ấy có được lập lại ở vòng đấu thứ 2 này?
Nếu tính cả 5 bàn thắng trong trận đấu muộn nhất giữa SHB Đà Nẵng và XMHP, vòng đấu khai mạc V-League 2010 đã có tổng cộng đến 28 bàn thắng được ghi (bình quân đúng 4 bàn/trận) - một kỷ lục. Liệu "cơn mưa bàn thắng" ấy có được lập lại ở vòng đấu thứ 2 này?
Trận đấu được coi là cân tài cân sức và "máu" nhất ở vòng này là cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ trẻ trung, ngổ ngáo và đều vừa có 3 điểm đầu tay trong ngày ra quân: T&T Hà Nội - K.Khánh Hòa (KH). Năm ngoái phải đến vòng 11 T&T mới tiếp KH và đội quân của HLV Triệu Quang Hà đã thất bại, sau đó lượt về dẫn T&T vào Nha Trang HLV Hữu Thắng đã trả sòng phẳng). Trong 2 lần gặp gỡ đó, mỗi bên đều lần lượt có đến 5 lần đá thủng lưới của nhau. Một kịch bản như vậy sẽ được lập lại? Đội khách phố biển hành quân ra thủ đô với tâm trạng cực kỳ hưng phấn bởi chiến thắng "hoành tráng" trước HAGL (lẽ ra họ đã có thể thắng với tỉ số một sét tennis chứ không chỉ là 4-2), còn chủ nhà T&T cũng vừa mừng húm với thắng lợi chật vật trước "người anh em" HPHN. KH có sứt mẻ đôi chút với chiếc thẻ đỏ của chân sút người Brazil Agostinho sau khi va chạm với các đồng đội cũ ở HAGL. Tuy nhiên, được chờ đợi ở trận đấu này là cuộc so tài giữa tiền đạo số 1 ĐTVN: Công Vinh và số 3: Quang Hải. Đây cũng chính là bộ đôi mang về bàn thắng quyết định trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2008 trước Singapore, đưa VN vào chung kết. Xem ra tiền đạo Khánh Hòa đang có phong độ cao hơn hẳn so với đội trưởng của T&T vốn thời gian qua bận bịu quá nhiều với cô người yêu ca sĩ.
ĐTLA - SLNA cũng là một cặp đấu được chờ đợi. Năm rồi ở vòng 12 tại Tân An, 2 đội hòa nhau 2-2 (lượt về SLNA thắng 3-1). Mới chỉ có 1 điểm, cả đôi bên đều có lý do để chưa hài lòng với màn ra mắt của mình, nhất là SLNA. Nhiều khả năng sẽ lại là một trận hòa? Trận đấu giữa Navibank SG và V.Ninh Bình lại là cuộc hội ngộ giữa những "người xưa, năm cũ". Ở giải hạng Nhất 2008, trên sân nhà QK4 (tiền thân của Navibank SG bây giờ) đã thua Ninh Bình 0-1 nhưng chính họ (cùng T&T, Đồng Tháp) mới là đội lên hạng (Ninh Bình chỉ về thứ 5 sau cả Cần Thơ). Mới 2 năm nhưng quá nhiều "vật đổi sao dời": V.Ninh Bình giờ là đội bóng "triệu USD", còn QK4 đã thoát xác áo lính để tập tành thành một kẻ nhà giàu. Địa điểm gặp gỡ chiều mai cũng không còn ở xứ Nghệ nắng nóng gió Lào mà đã chuyển vào chốn phồn hoa Sài Gòn.
Trong bối cảnh ấy, B.Bình Dương tràn trề khả năng tiếp tục giữ vững ngôi đầu khi được trở về sân nhà tiếp Nam Định. Mùa rồi trong trận khai mạc, dù khí thế, lực lượng còn nguyên vẹn; đội bóng thành Nam vẫn thúc thủ 0-3 trên sân Gò Đậu. Huống hồ trận rồi gặp Đồng Tháp trên sân nhà đã cho thấy rõ, mùa này
Do phải vừa vào Đà Nẵng thi đấu trận muộn nhất của vòng 1 vào thứ năm vừa qua nên trận XMHP - LSTH đuợc dời đến chiều thứ ba 9-2.
Lịch đấu vòng 2 V-League: chủ nhật 7-2: 16 giờ: T&T - Khánh Hòa, HAGL - HPHN, Bình Dương - Nam Định (VTV3); 17 giờ: ĐTLA - SLNA (LA34), Navibank SG - Ninh Bình (HTV2). Thứ ba 9-2, 15 giờ 30: XMHP - LSTH
Trần Hải
![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)









