Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

VFF giảm áp lực cho ông Calisto

10:01, 20/01/2010

Hóa ra HLV Calisto cũng không giỏi chịu áp lực lắm! Vốn được biết như là người đàn ông có cá tính mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, nhưng khá ngạc nhiên khi mới đây trong một cuộc phỏng vấn dài trên truyền hình, ông tỏ ra đầy bức xúc trước những ý kiến của một số chuyên gia BĐVN.

Việc VFF ký hợp đồng với HLV Calisto chỉ còn là vấn đề thời gian.(Ảnh : TL)

Hóa ra HLV Calisto cũng không giỏi chịu áp lực lắm! Vốn được biết như là người đàn ông có cá tính mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, nhưng khá ngạc nhiên khi mới đây trong một cuộc phỏng vấn dài trên truyền hình, ông tỏ ra đầy bức xúc trước những ý kiến của một số chuyên gia BĐVN. Từ việc chỉ trích thành tích của ĐTQG trước thềm AFF Cup 2008 đến thất bại ở trận chung kết SEA Games 2009, và mới đây nhất là không đồng tình việc ông kiêm nhiệm dẫn dắt ĐT lẫn một CLB. Dở hơn là HLV Calisto còn có thái độ phản ứng khá gay gắt bằng cách "chê" ngược lại các đồng nghiệp VN này là những người chưa hề có thành tích đáng kể nào (ý là "để có đủ tư cách góp ý, chỉ bảo" ông). Rồi ông "Tô" lại mủi lòng tâm sự: (dẫn dắt ĐTVN) có quá nhiều áp lực và (thời gian qua) ông cảm thấy cô đơn, không ai thông cảm, chia sẻ!

 

Sao thế nhỉ? Là một HLV chuyên nghiệp hẳn ông thừa hiểu áp lực, sự bạc bẽo, cô đơn... vốn là bạn đồng hành của nghề nghiệp. "Đã mang lấy nghiệp vào thân, thì đừng trách lẫn trời gần trời xa". Mà suy cho cùng, dư luận, miệng đời là điều không thể không có; đường ta ta cứ đi, việc ta ta cứ làm. Ông đã chẳng từng nhận được sự khâm phục của dư luận (trong đó có cả các HLV, chuyên gia BĐVN) về bản lĩnh kiên định lập trường đến cùng, bất chấp mọi lời chỉ trích, thậm chí xoi mói, trong suốt quá trình chuẩn bị và tham dự AFF Cup 2008 đó sao?

 

Vậy thì tại sao vào thời điểm nhạy cảm chuẩn bị tái ký một bản hợp đồng mới, HLV Calsito đột nhiên trở nên dễ xúc động như vậy? Chỉ có một cách giải thích: ông đang tìm cách tự cởi bỏ áp lực cho mình trước dư luận. Hơn ai hết, vị thuyền trưởng BĐVN biết rõ sức ép kỳ vọng đặt lên vai ông trong nhiệm kỳ tới là vô cùng lớn (phải chăng chính vì vậy mà có lúc ông úp mở để ngỏ khả năng sẽ chia tay với ĐTVN để chỉ làm việc ở cấp CLB). Chuyện bảo vệ được chức vô địch ĐNA vào cuối năm nay còn khó khăn hơn bội phần giành được nó. Mới đây, không chính thức, nhưng Thủ tướng cũng yêu cầu kỳ SEA Games tới (2011) chúng ta phải giành cho được tấm HCV môn BĐ nam chờ đợi bao lâu nay. Khát vọng của cả một nền BĐ, tất nhiên không thể đặt vào một người, nhưng rõ ràng vị thuyền trưởng Bồ Đào Nha sẽ là người "đứng mũi, chịu sào", chịu trách nhiệm cao nhất.

 

Có lẽ hiểu rõ điều này nên VFF đã giảm áp lực cho ông Calsito bằng cách trong bản dự thảo hợp đồng mới kéo dài 3 năm (15-4-2010 đến 15-4-2013) không hề đặt ra chỉ tiêu thành tích cụ thể, mà chỉ đưa ra những mục tiêu cần cố gắng phấn đấu.

 

Trong dự thảo bản hợp đồng mới dài 28 trang, HLV Calisto sẽ được hưởng mức lương chính thức 20.000 USD/tháng (so với 13.500 USD hiện tại) nhưng nếu tính cả các khoản phụ phí tiền nhà, xe, điện thoại, tiền ăn, chi phí công tác, vé máy bay về phép và cả thuế thu nhập do VFF chi trả, con số này sẽ lên đến 23.000-25.000 USD/tháng. Ngoài ra, mức thưởng cho thành tích của HLV trưởng cùng các ĐTVN cũng sẽ tăng hơn nhiều so với hợp đồng cũ.

Về cơ bản, 2 bên đã nhất trí mọi điều khoản, chỉ còn 3 vấn đề sau đây:

- Ông Calisto đề nghị tham chiếu thêm Luật Lao động BĐN về quyền lợi, trợ cấp trong trường hợp ông bị ốm đau, bệnh tật (VFF từng "vướng" vấn đề này khi HLV A.Riedle phải về Áo điều trị dài ngày để thay thận).

- Calisto đề nghị VFF nộp luôn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thưởng.

- Số lần VFF thanh toán tiền vé máy bay cho ông Calisto về Bồ Đào Nha trong 1 năm là 2 hay 4 lần?

ĐÔNG KHA

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều