Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dấu ấn cuối năm

10:12, 25/12/2009

Năm 2009 của bóng đá Việt Nam cũng chính thức khép lại vào đúng chiều Noel 24-12 bằng trận đấu giữa ĐT quốc gia và Xi măng Hải Phòng (XMHP) trên sân Lạch Tray. Dù chỉ là một trận giao hữu, mang ý nghĩa với những người chủ nhà nhiều hơn, nhưng đây là một trận đấu rất đáng nói bởi để lại rất nhiều xúc cảm thẩm mỹ và dấu ấn về trình độ hiện tại của BĐVN.

Năm 2009 của bóng đá Việt Nam cũng chính thức khép lại vào đúng chiều Noel 24-12 bằng trận đấu giữa ĐT quốc gia và Xi măng Hải Phòng (XMHP) trên sân Lạch Tray. Dù chỉ là một trận giao hữu, mang ý nghĩa với những người chủ nhà nhiều hơn, nhưng đây là một trận đấu rất đáng nói bởi để lại rất nhiều xúc cảm thẩm mỹ và dấu ấn về trình độ hiện tại của BĐVN. Một trận cầu làm mãn nhãn người xem cả nước, khi ở đó có đủ mọi yếu tố và vẻ đẹp của BĐ: tốc độ, sức mạnh, những pha phối hợp đồng đội nhuần nhuyễn, những phút ngẫu hứng cá nhân. Trừ một vài vị trí, cầu thủ 2 đội đã thể hiện, cống hiến một trình độ nhồi bóng rất cao. Đặc biệt các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Đến nay các tuyển thủ cho thấy họ đã nhập tâm, ngấm vào máu những bài học của HLV Calisto. Lối chơi, những bài phối hợp nhanh, di chuyển "made in Calisto" được vận dụng hết sức nhuần nhuyễn đã thành kỹ năng. Do đó, dù không có thầy người ta vẫn thấy bóng dáng ông "Tô" rất đậm trên sân. Nếu cứ đá được như thế, bước vào năm mới 2010, ĐTVN hoàn toàn có thể tự tin trước nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và trước mắt là 2 trận cuối cùng của vòng loại ASIAN Cup 2011 tại Lebanon và tiếp Trung Quốc.

Nhiều pha bóng ngẫu hứng trong trận đấu giữa ĐT quốc gia và XMHP trên sân Lạch Tray. (Ảnh: T.L)

Cũng cần ghi nhận, sau một mùa giải đầy tai tiếng, cuối năm các CĐV Hải Phòng đã ghi một "điểm son" trong trận này. Cũng có pháo sáng, cây đập, trống phèn, hò la; nhưng chưa bao giờ người ta thấy các fan đất Cảng cổ vũ có văn hóa đến thế. Đội nhà ghi bàn: ăn mừng, ĐTQG ghi bàn: hô vang "Việt Nam, Việt Nam..." Tuyệt vời! Thậm chí, khán giả còn la chộ, phản đối cầu thủ nhà khi chơi xấu các tuyển thủ quốc gia. Chợt nghĩ, đội tuyển là của cả nước, sao các trận đấu cứ phải diễn ra ở Mỹ Đình. Sao VFF không làm như các nước, như Anh không phải bao giờ cũng là SVĐ quốc gia Wembley mà Old Trafford của M.U, Stamford Brigde của Chelsea, Anfield của Liverpool hay Emirates của Arsenal... đều có thể được chọn làm sân nhà để các CĐV mọi miền đất nước đều có thể tận mắt chiêm ngưỡng những thần tượng bóng đá của mình.

 

***

Một tin vui cũng bất ngờ đến vào những ngày cuối năm cho TTVN, đó là tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên đăng quang ở giải Orange Bowl Tennis Championships 2009 (nội dung U.14) ở Mỹ. Đây có thể coi là một chiến tích mang tính lịch sử của quần vợt VN. Bởi, Orange Bowl là một trong những giải đấu nổi tiếng, quan trọng nhất dành cho các cây vợt trẻ thế giới. Trong lịch sử 47 năm của mình (ra đời từ năm 1962), giải đấu này đã lần lượt chứng kiến sự đăng quang của những gương mặt mà sau này trở thành những tên tuổi huyền thoại của làng banh nỉ thế giới như: Chris Evert, Jimmy Connors, Monica Seles, ndre Agassi, Steffi Graf, Roger Federer hay mới đây nhất là tay vợt vừa đoạt chức vô địch US Open 2009: Del Potro.

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều