Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

VCK Asian Cup 2011 với đội tuyển Việt Nam: Chỉ còn... 1% hy vọng!

10:11, 16/11/2009

Một ngày sau trận lượt đi gặp Syria trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, ĐTVN đã lên đường sang Syria chuẩn bị cho trận tái đấu tại Damacus vào ngày mai 18-11. Với hành trang nặng nề bởi trận thua 0-1 vào phút cuối cùng, cuộc hành trình cho chặng về này còn hết sức vất vả khi thầy trò ông Calisto phải trải qua 18 giờ bay, với 2 chặng quá cảnh tại Moscow và Istanbul mới đặt chân được đến Syria.

Một ngày sau trận lượt đi gặp Syria trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, ĐTVN đã lên đường sang Syria chuẩn bị cho trận tái đấu tại Damacus vào ngày mai 18-11. Với hành trang nặng nề bởi trận thua 0-1 vào phút cuối cùng, cuộc hành trình cho chặng về này còn hết sức vất vả khi thầy trò ông Calisto phải trải qua 18 giờ bay, với 2 chặng quá cảnh tại Moscow và Istanbul mới đặt chân được đến Syria.

 

Trở lại với trận đấu vào tối thứ bảy vừa qua, nhìn một cách tổng thể các cầu thủ VN đã chơi đầy nỗ lực cố gắng, tạo được một thế trận không quá lép vế trước đối thủ vượt trội hơn mình về mọi mặt. Tuy nhiên, có quá nhiều sai lầm cá nhân, mà trong đó vị thuyền trưởng lại mắc nhiều nhất. Tài cầm quân, dụng binh của HLV Calisto là điều đã được thừa nhận, minh chứng, không cần phải bàn cãi. Nhưng ông không phải là thánh để tuyệt đối không bao giờ mắc sai lầm. Và một trong những lần hiếm hoi như thế, đáng tiếc, lại rơi vào trận đấu quan trọng nhất của ĐT trong hành trình tìm vé dự VCK ASIAN Cup 2011.

Các cầu thủ Việt Nam (áo trắng) trong trận lượt đi gặp Syria trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh : TL)

Quyết định gây khó hiểu nhất của ông Calisto trong trận tiếp Syria là sử dụng "lão tướng" Duy Quang ở vai trò cực kỳ quan trọng: tiền vệ trụ. Có một mùa bóng mờ nhạt gây thất vọng ở Hoàng Anh Gia Lai, không được HLV Lê Huỳnh Đức tin dùng ở cả 3 trận tại Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh, nhưng có một điều gì đó gần như... mê tín cầu thủ này ở ông Calisto. Đúng là ở Quang có phảng phất dáng dấp của một Trường Giang (cũng là người được HLV Calisto phát hiện muộn màng ở Tiger Cup 2004), nhưng so về độ lỳ, sự cần mẫn, dẻo dai và nhãn quan chiến thuật thì Quang không sao sánh được với đàn anh, dù anh đã 31 tuổi. Với hạn chế về tuổi tác, thể lực, thể hình khiến nhiệm vụ dọn dẹp, thu hồi bóng, án ngữ hỗ trợ cho cặp trung vệ lẫn phát động các đợt tấn công trở nên quá sức và cả quá tầm của Duy Quang. Trong khi đó, cạnh anh lại là Minh Phương - một "lão tướng" khác của ĐT. Có thể ông Calisto e ngại lối đá dễ phạm lỗi trước vòng cấm của Minh Châu, nhưng vẫn còn Minh Đức, người từng được chính ông thử nghiệm rất thành công tại AFF Cup trong vai trò này? Vậy mà Duy Quang vẫn được chơi trọn 90 phút. Tương tự là trường hợp Minh Phương, vốn sức khỏe bây giờ chỉ cho phép chơi hay trong 50 - 60 phút (nếu còn sức rướn, chạm được trái bóng từ đường chuyền cắt ngang mặt thành của Thành Lương ở phút 90+2, anh đã có thể mở tỷ số và đưa trận đấu rẽ vào một hướng khác).

 

Lần đầu tiên người ta cũng thấy sự thiếu quyết đoán của nhà cầm quân người Bồ khi chần chừ, không mạnh dạn thay máu hàng công sớm hơn. Hẳn ông - cũng như bất cứ một người xem bình thường nào - đều sớm dễ dàng nhận ra, cặp tiền đạo Công Vinh - Việt Thắng hoàn toàn bị phong tỏa, chia cắt. Rõ ràng Syria đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của ĐTVN tại AFF Cup 2008 để "bắt bài" bộ đôi này, đặc biệt là Công Vinh - cầu thủ nổi tiếng nhất của VN. Bản thân Vinh trận này cũng tự làm khó mình khi cố làm mọi cách chứng tỏ "thương hiệu" thành viên của CLB Leixoes, đang chơi ở giải VĐQG thuộc "top ten" châu Âu. Áp lực căng cứng tự tạo ra ấy khiến Vinh đánh mất sự thanh thoát vốn có và mối liên hệ, phối hợp với các đồng đội. Trong tình hình ấy lẽ ra Quang Hải - mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao - phải được tung vào sân sớm hơn, thay vì chỉ chưa đầy 10 phút cuối cùng.

 

Bây giờ thì đường đến Doha - Qatar, nơi diễn ra VCK ASIAN Cup 2011 đã trở nên quá xa. Để có thể đoạt vé, ĐTVN phải thắng cả 3 trận còn lại, trước mắt là trận đấu tại Syria vào tối mai, tiếp đó là gặp Leabnon trên sân khách và tiếp Trung Quốc trong lượt cuối cùng. Nhưng như thế cũng chưa đủ, do đã để thua Trung Quốc ở trận lượt đi quá đậm, tới 1-6, nên VN còn phải mong cho Trung Quốc (vừa có 6 điểm sau trận thắng 2-0 trên sân Lebanon và sẽ có 9 điểm sau trận tiếp đối thủ này trên sân nhà vào tối mai) tiếp tục thất bại trước Syria trên sân nhà ở trận lượt về. Cả 2 khả năng đều rất khó xảy ra. Nhưng mong manh thì vẫn cứ là hy vọng. Với việc một loạt các tuyển thủ trụ cột vắng mặt không thể sang Syria: thủ môn Hồng Sơn (xin phép có việc gia đình), hậu vệ Đào Văn Phong (cưới vợ), đội trưởng Minh Phương (theo học khóa HLV), tiền vệ Tấn Tài (2 thẻ vàng); sẽ là cơ hội để các tuyển thủ U.23: Tấn Trường, Hoàng Quảng, Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành, Thanh Hưng thể hiện mình. Hãy chờ xem hình ảnh ĐTVN tương lai vào tối mai tại Syria (sẽ trực tiếp trên VTC).

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều